1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác của Tình Yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kaleo, 21/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaleo

    kaleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của Tình Yêu

    Khi người ta xa nhau thì nỗi nhớ lại càng bùng lên dữ dội hơn. Đã có thời tôi đã nhớ người ấy lắm. Nhớ tưởng đến phát khóc, bấy giờ người đó đã không còn có thể là của tôi nữa. Cảm giác gì nhỉ, tôi thật sự không biết cảm giác của mình như thế nào nữa. Thật vậy, cũng không vui mà cũng không buồn. Tôi đã không thể giải thích được. Phải chăng cảm giác nhớ đó là do mình đã xa nhà, sống một mình nên tạo ra sư nhớ nhung giả tạo vây? Nhưng khi nhận được tin của người đó, khi biết người đó cũng nhớ mình, mình đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi sang hôm sau đến lớp mọi người phải phát hiện ra. Vậy mà. . . lúc đó mình đã không để cho người đó biết, mình muốn kiểm định tình cảm của người đó thật sự đối với mình như thế nào! Tại sao lại thế nhỉ? Vì mình tham lam? Hay Có lẽ là do tình cảm của mình hời hợt chăng?? Hay mình không biết yêu? ?


    Để đến bây giờ, khi định gõ nốt một câu chuyện nữa về Khóc, cái đoạn mà cảm xúc, nhân vật sự kiện chính là từ người đó. Nhưng bấy giờ thì chắc thôi, không còn có hứng thú để đưa lên cho mọi người đọc nữa. Vì tình trạng của mình bây giờ chính là của bài Thêm một của nhà thơ Trần Hoà Bình sáng tác năm 1986 này đây:


    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết


    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một-lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một-phiền toái thay


    Thêm một lời dại dột
    Thế là em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lỳ
    Thế nào em cũng khóc


    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi


    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết


    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một-lắm điều hay. .


    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CO THÊM NGÀY NỮA ĐỄ YÊU THƯƠNG.

Chia sẻ trang này