1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác đau buốt nơi trái tim

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chungloveyou, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungloveyou

    chungloveyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đau buốt nơi trái tim

    Cảm giác khi xa em, làm anh đau buốt nơi con tim. Đã làm anh ngục ngã. Một tình yêu tràn đầy niêm vui, và kỷ niệm những lúc chúng ta bên nhau tưởng chừng không thể xa rời. Bây giờ đã vuột khỏi tay anh. Anh nín thở ngào thét, hốt hoảng. Rồi bất lực khi tình yêu ra đi. Tất cả sự cố gắng của anh đã trở về con số 0. Một cảm giác tối tăm che giấu đi tất cả. Anh căm ghét cái ngày hôm ấy, Cái người ấy đã chia rẽ anh và em. Đến bây giờ anh cũng không thể nhận ra bản thân của anh là ai nữa. Anh đã tự huỷ hoại đi những kỷ niệm nhưng gì tốt đẹp nhất mà chúng ta đã có. Cảm giác vô vọng ngồi một mình nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa, nhưng phút bình yên bên em, cảm giác hạnh phúc khi được ôm chặt em vào lòng....
    Có khi nào em hiểu được cảm giác của anh không? khi anh không còn ở bên em nữa. Phải chăng em đã quên anh thật rồi sao.? Em có biết anh nhớ em nhiêu lắm.
    Em hãy cho anh một cơ hội để anh được trở về bên em.
  2. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đừng hối tiếc làm gì anh ơi khi người ta đã không hết lòng với mình,đừng có mãi đuổi hình bắt bóng mà quên mất vẫn sẽ còn ai đó dõi theo anh từng ngày.Đừng tiếc những gì không thuộc về mình và cũng đừng cố gắng lấy lại những gì đă mất .Hãy dũng cảm đối mặt với thực tế
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chặn đường nện cho nó cùng thằng kia 1 trận chứ hơi đâu mà gào thét hả bác
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn giống như một trái bóng bay dễ vỡ.Hãy để nó vỡ như chính bản chất của nó.Níu kéo làm gì cho tinh thần lúc nào cũng căng thẳng.
  5. congnuongdethuong

    congnuongdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    anh hãy hiểu cho e,eko làm cách nào khác được, tim em cũng đau buốt nhưng em đã cho a nhiều cơ hội lắm rồi em lam sao co thể làm gì hơn nữa. Chúng mình có tiếp tục cũng ko di đên đâu cả. A co biết vì chuyện này mà e ko thi dc nữa rồi không. E thế còn chưa khổ sao? anh hãy đứng dậy đi. tha` 1 lần đau con hơn làm khổ nhau.A hãy cưng dắn lên. e ko noi gi` hơn nữa đâu.
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương ...
    hãy bước đi và đừng nghĩ suy cứ đi đi ...ngã thì "đau".. đau thì khóc ... khóc hết rồi thì lại đi ...đi rồi lại ngã .. ngã nữa sẽ không khóc ..mà đứng dậy và bước qua .........
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Dậy đi, đến giờ đi học(làm) roài...Kêu ích gì. Em nó cũng nói cả rồi đó.
  8. chungloveyou

    chungloveyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Trái tim anh vẫn nói răng anh vẫn yêu em. Anh không thể nào quên được em. Hoàn toàn anh không thể nào đứng đậy được.
    Hãy cho anh một cơ hội anh sẽ làm lại từ đầu
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa cô chú về đóng cửa bảo nhau , không được thì lên phường giải quyết , chả việc gì ra đây tru tréo làm trò cười cho thiên hạ cả .
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Bác zai thì đau tim, bác gái thì đau khổ đến mức không thể thi được (thỉnh thoảng em ngủ quên và cũng không thể thi được, đau khổ thế không biết ). Và cả hai bác đều xúc động đến mức chính tả sai loạn xạ. Chẹp!
    Đơn giản nhé, cái gì qua rùi thì thôi, làm lại cũng chỉ là rổ rá cạp lại, có bền, có đẹp được không? Mà bác gái đau khổ đến thế kia rùi thì tha cho bác i'''' đi bác zai ạ, không khéo lại lưu ban hay tống cổ khỏi trường thi tội. Em mà là bác nhé, em sẽ chả ngồi đấy mà thơ thẩn, một là tỏ ra vui mừng vì fát hiện ra bản chất 1 người và thoát khỏi cái nợ đời, hai là cho chúng nó biết, chúng nó có sung sướng được bên nhau không! Thế thôi! Chứ để nó uốn lưỡi ngọt nhạt rằng hãy cố gắng lên, em cũng đau lắm, thì đúng là bác ủy mị quá rùi....chặc chặc
    Khéo làm trò cười thật, xót cho cái sự ngớ ngẩn của cả hai bác! Bác gì đấy nói đúng, đóng của bảo nhau, không thì đem ra công an phương giải quyết, xin các bác công an cho mượn cái tổ hòa giải!
    Được oleviosa sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 24/02/2005

Chia sẻ trang này