1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác đau buốt nơi trái tim

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chungloveyou, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đau ư?K,nó k đau hẳn mà cứ nhói lên từng cơn.Tưởng chừng có lúc nghẹn họng,chẳng muốn nói bất cú gì cả,chỉ muốn ngồi suy nghĩ thôi.
    Chẳng phải là thất tình vì cũng còn trong thời gian xác định tình cảm,hy vọng cũng nhiều nên để rồi bây giờ thất vọng nhiều.
    Nó k đau khi khi biết anh có người yêu,khi thấy anh bên cạnh người yêu mà đau khi biết đã khá lâu anh chưa gọi điện hỏi thăm cũng như 1 tin nhắn CHo 1 người bạn thân hay cho 1 người em gái.Vậy thôi.Cái này đau lâu nhất.
  2. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tôi cung thông cảm với cảm giác của bác.. Tưởng như càng cố gắng điều đó càng trở thành con số 0 tròn trĩnh... Cảm giác đó như nghẹn đi o trong lòng rồi dường như con tim ngừng thở... Nó như mũi kim trích vào tim từng tý từng tý một.. thà đau một lần con hơn phải ko??
    Tôi cũng như bác.. chưa tìm được lời giải cho bản thân... chẳng biết làm cách nào để quên người ta.. cằng cố quên thì cằngn nhớ thêm thì phải... thế mới hiểu yêu là như thế nào... yêu là đau khổ... yêu ko phải để sở hữu.. yêu để nếm những mật ngọt và ngang trái của tình yêu...
    Hy vọng vả tôi và bác sẽ tìm đưọc lời giải riêng cho từng người
  3. congnuongdethuong

    congnuongdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bạn hiểu gì về mình, hiểu gì về tình yêu ấy mà bạn co thể ăn nói thiển cận vậy, bạn biết rằng tôi fải chịu đau khổ nhiều ntn ko khi tôi sống trong tình yêu đó,hay miệng lưỡi của con người nó ngây thơ giả tạo ntn?tinh yêu chứ đâu fải trò đùa mà bạn nói rằng uốn lưỡi ngọt nhạt, tình yêu hy sinh fải xuất fat từ cả 2 chứ ko fải 1 người ko cố gắng, luôn làm nhưng điều để người khác fải nghĩ rồi nói: anh xin lỗi , cho anh cơ hội. người ta bảo sưc chịu đựng của con người có hạn ma`.
  4. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    To Ngoc Dung
    Sống trong chăn mới biết chăn có giận, bạn là người trong cuộc, bạn hiểu hơn ai hết những buồn vui trong cuộc tình này và bạn có quyền quyết định về việc chia tay khi cảm thấy cuộc tình ấy không còn là niềm vui của mình nữa. Vậy thì bạn không cần phải thanh minh với những người không hiểu gì mà đã phát ngôn. Mình hiểu cái cảm giác của bạn và mình cũng nghĩ rằng trong TY thì sự hy sinh phải xuất phát từ cả 2 phía. Con gái chúng ta mắc phải một sai lầm rất lớn là khi chia tay thì thường không cương quyết, hay nghĩ lại những kỷ niệm đẹp giữa 2 người để rồi lại thấy siêu lòng trước những lời xin lỗi, lại đồng ý quay lại và 1 thời gian sau lại tiếp tục phải chịu đựng cái mà mình đã quá ngán ngẩm. Mình cũng đã rơi vào trạng thái này rồi. Mình không dám khuyên bạn điều gì nhưng mình nghĩ nếu không còn yêu ai thì tốt nhất nên cương quyết chia tay bởi vì dù cố gắng bao nhiêu mà không có tình cảm thực sự thì Ty ấy cũng không mang lại kết quả gì đâu.
    Chúc vui.
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ôm ấp một người và nhớ đên một thằng trời ơi nào đấy.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá , là " rận " . Có biết con rận là con gì không mà cũng bày đặt thành ngữ tục ngữ thế bé ? Các cô bây giờ sướng quá rồi nên quên hết vốn liếng xưa của các cụ
  7. Guest

    Guest Guest

    Nhìn chữ "con giận" mà đau buốt con tim thật,thuốc trợ tim của tôi đâu rồi...ặc ặc...
  8. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Tình hình Bi đát quá ta ,,,,,
    Thôi; tốt nhất là bây giờ Chungloveyou nên im lặng ,,,càng nói càng yếu đuối và mù quáng ,,,càng làm cho người ta khinh minh,,,,nhất là bây giờ cả 2 đều ở đây,,,Tốt nhất chú nên đi xa 1 thời gian đi,,,đi đâu cũng được, nén cơn đau lại và ko nói gì cả,,chú có bạn bè ở Nam,,Bắc ,,Trung,,,thì cứ đi,,,bỏ làm việc một thời gian cũng được
    Còn CÔNG NUƠNG,,,,,,,,,,,,nếu em hết hẳn sự kiên nhẫn rồi,,,em có thể quyết định theo ý của em,,,,,Đưa ra 1 quyết đinhj ko hề đơn giản tí nào,,,nhất là em lại là con gái ,,,anh thông cảm với em,,,,em có thể chấp nhận đau khổ 1 lần cũng được,,,tuỳ thuộc vào hoàn cảnh riêng từng nguời ,,chỉ có em hiểu cái gì là tốt nhất ;;;;;;;;;;;;;; NHƯNG EM ĐỪNG VÌ NHỮNG GÌ ANH CHÀNG CHUNGLOVEYOU NÓI BÂY GIỜ MÀ QUY CHO ANH TA LÀ HÈN HAY YẾU ĐUỐI NHÉ ! Lúc này thì ai cũng như nhau thôi ;;;;
    Chúc em tìm được 1 sự quyết định đúng,,,và chúc em can đảm
  9. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vấn đề nhạy cảm này nên cho vào hộp thông điệp cá nhân bằng PM thì hơn, người ngoài không có tội nên thiết nghĩ họ không cần phải đọc những thứ uỷ mị thế này. Mệt.
  10. muathuvahoasua

    muathuvahoasua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như Dung, chia tay khi vẫn còn yêu người ta và biết người ta chưa khi nào quên tôi. Nhưng tôi nghĩ, khi tôi không thể cùng anh ấy đi đến đích thì tôi sẽ chia tay. Dù con tim tôi vẫn đau buốt khi nghe thấy anh ấy nói, anh ấy không thể chấp nhận chuyện này và chẳng có lý do gì để chia tay. Và tôi tin rằng Dung cũng như tôi chưa bao giờ "thương hại" người ấy. Cái còn lại trong tôi là sự day dứt. Nhưng tôi may mắn hơn bạn vì tôi và người ấy vẫn là bạn của nhau. Chúng tôi vẫn chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống, nhưng chỉ tránh không gặp nhau trong thời gian này, tránh không nhắc về kỉ niệm. Tôi cảm ơn anh ấy rất nhiều. Chúc các bạn sẽ trở thành bạn của nhau.

Chia sẻ trang này