1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác đau thấu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi violet146, 02/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet146

    violet146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Vậy là cái tình huống tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với tôi đã đến, cái tình huống mà trước đây bất kì ai gặp phải đều lấy được những lời góp ý tốt từ tôi, vậy mà, giờ đây, khi chính tôi gặp phải tình huống này, tôi lại giống như một con ngu ngốc, một con người thiếu sáng suốt và thiếu tỉnh táo hơn bao giờ hết, lúc này đây, đã gần một tháng trôi qua, nhưng trong con người tôi không thể nguôi được, những cảm giác, sự bất ngờ mà người yêu đã gây ra cho tôi…[/FONT]
    [FONT=&quot]Tôi yêu 1 người bằng tuổi, người yêu tôi hết mực thương yêu và chăm sóc tôi. Và tôi cũng nghĩ rằng, ngoài anh ra chẳng có ai có thể chiều chuộng và chịu đựng tôi hơn nữa, và một điều không thể phủ nhận là người nào càng được yêu thì càng làm càn, tôi là như thế, tôi biết điều đó và tôi rất hay bắt nạt anh. Bố mẹ và gia đình tôi đều yêu quý anh, vì anh rất hiền và yêu tôi, nhưng điều đấy cũng là sự bắt nguồn của những điều tôi không tưởng tượng nổi. Chính vì anh chịu đựng tôi, vì không dám mắng tôi, không tranh luận với tôi, luôn cho tôi là đúng nên mọi sự tức giận đối với tôi anh đều trút hết lên bạn bè của anh. [/FONT]
    [FONT=&quot]Cái ngày mà tôi đọc được những dòng tâm sự của anh và bạn anh nói về tôi, là cái lúc chân tay tôi như rã rời, nào tôi là con người thế nào, xấu xa thế nào, nóng tính thế nào, ích kỉ như thế nào, thậm chí còn cả chuyện tiền nong nữa. Anh cứ 1 mực nói yêu tôi, nhưng khi tâm sự với bạn bè thì coi như chẳng còn chút tình cảm nào rồi, anh chửi bậy và coi tôi như đồ bỏ đi không thể yêu nổi, rồi bạn bè anh đem tôi ra bêu rếu, đã từ lúc nào tôi trở thành quá xấu xa trong mắt bạn bè anh rồi. Tôi tự trách mình vì đã không hiểu anh, trách cái suy nghĩ của anh vì trong chuyện tiền nong tôi hoàn toàn xoằng phẳng mà lại nhận được những lời như thế. Tôi đã bỏ phí 3 năm yêu 1 người và chắc chắn tôi sẽ không lấy nổi người này nếu những cảm giác kia cứ đeo bám tôi, tôi đã không còn chút lòng tin nào nữa rồi, trong 3 năm đó, tôi cũng chẳng để ý gì đến người khác, chẳng có ai làm cho tôi rung động. Tôi có nên từ bỏ và đi tìm 1 người khác không, hay là cố gắng sống tốt để cho người yêu hiểu những điều đó là hoàn toàn sai về con người tôi, và nếu tôi chia tay anh thì trong mắt bạn bè anh tôi sẽ là đứa con gái như thế nào, nghĩ đến điều đó nên tôi đã tha thứ cho anh, nhưng thật sự thì tôi chẳng thể bỏ qua được. Tôi nghĩ đến tương lai sau này, nếu lấy anh cũng sẽ không tránh nổi cảnh chồng đi nói xấu vợ, vì đó là bản chất của anh rồi. Tôi quá mông lung và không biết con trai trên đời này có phải ai cũng như vậy không?[/FONT]
  2. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Không phải con trai nào trên đời cũng giống như bạn trai của bạn và cũng không nhiều người con trai nào trên đời dám lấy người con gái như bạn
  3. violet146

    violet146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết những dòng trên là rất thật lòng và muốn xin lời khuyên, và bạn chưa chắc đã hiểu tôi đủ để nói với tôi như thế
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Tự nên trách mình đi, đừng đổ lỗi cho người khác ! Bạn đang cần tư vấn hay tìm sự đồng cảm
  5. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    đọc qua nhưng cũng chưa hiểu hết dc.
    Nếu theo bạn nói thì anh ta chỉ yêu bạn trước mặt bạn sau lưng thì nói xấu đủ điều. Vậy anh ta có lợi dụng điều gì nơi bạn ko mà phải yêu 1 người mình ko ưa .
    Hay là vì yêu bạn anh ấy chấp nhận tất cả và đôi lúc buồn anh ấy tâm sự với bạn bè về chuyện của bản thân nhưng khi bạn nghe lại thì nội dung nó trở nên tệ hơn.
    Cũng có thể anh ấy có cái tính nói xấu người yêu ! Bạn thử nghĩ xem bản thân bạn có thận sự quá đáng để anh ấy bức xúc mà đi nói xấu bạn không, còn nếu chỉ vì yêu bạn mà anh ấy ko chập nhận dc vài điều nhỏ nhặt mà trút bỏ kiểu như vậy thì bạn nên suy nghĩ lại.
  6. violet146

    violet146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng đổ lỗi cho ai cả bạn ạ, mình đang tìm sự tư vấn của mọi người vì bản thân đang bế tắc, tìm sự đồng cảm lúc này không phải là điều quan trọng với mình nữa rồi, dù sao cũng cảm ơn ban!
  7. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ dựa trên những gì bạn mô tả mà nói thế thôi mà :)) Có lẽ bạn nên bỏ anh ta và tìm 1 người mạnh mẽ hơn bạn đi. Bạn bắt nạt anh ta, anh ta ko nói j có thể hiểu là anh ta nhường nhịn bạn. Nhưng khi a ta đi nói lại với người khác cùng 1 thái độ ức chế nghĩa là a ta nhu nhược hoặc vì 1 lí do gì đấy chưa dám phản kháng lại bạn. Trong nhà mà đàn ông yếu đuối hơn phụ nữ chẳng chóng thì chày cũng tan thôi b-)
  8. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    mình nói thật là hoàn cảnh của bạn giống hệt mình , nhưng mình giống ông bạn trai của bạn đó , còn bạn mình thấy giống hệt ny mình 100 % , và minh xin nói thật , ty cảu bạn và của mình giống hệt nhau đến 90 % và khi đọc bài này mình cảm giác bạn như ny mình lên đây tâm sự vậy ......hết hồn...muốn biết cảm xúc của người đó có khi mình và bạn nên nói chuyên , mình cũng muốn tâm sự để hiểu hơn người kia của mình , có gì PM nhé .....
  9. botthieugia

    botthieugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có đọc cũng hơi khó hỉu.! Bạn nên loại bỏ ra khỏi đầu những suy nghĩ hiện tại đi, nghĩ về những điều tươi đẹp đang đợi bạn.
    Bạn nên sửa đổi tính cách của mình để dung hòa với tính cách của người yêu bạn.! Ở trên bạn hỏi:
    . Xin hỏi bạn năm nay bao nhiêu tuổi? nếu bạn từ bỏ tình yêu này, bạn phải sống thật tốt và lại phải chạy theo kiếm tìm 1 tình yêu mới, phù hợp và hoàn hảo cho bạn. Bạn nên sửa đổi tính cách của mình để dung hòa với tính cách của người yêu bạn....., bạn cần hỏi người yêu mình những gì anh ấy ghét để có thế tránh cho việc cãi nhau sau này, và 1 điều nữa bạn nên đặt mình vào địa vị của anh ấy khi bạn có những hành động như vậy!! Good luck
  10. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mình hỏi bạn câu này nhé, nếu phiền lòng mong bạn bỏ quá: "Anh ấy có muốn lấy bạn làm vợ hay không"?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này