1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác đau thấu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi violet146, 02/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời tréo ngoe vậy đó. Khi có trong tay thì ko nghĩ đến chuyện giữ gìn, cứ dày vò cho thỏa lòng ích kỷ. Khi mất rồi mới nhận ra mình thật tồi, thật tệ. Rồi tiếc nuối, ...
    Em ko có quyền phán xét gì về người ta cả em gái ạ. Cũng vì yêu em mà người ta chịu đựng, người ta nhường nhịn. Nhưng ko ai có thể ôm mãi nỗi hậm hực ấy trong lòng, cho nên người ta mới giải tỏa bằng cách tâm sự với bạn bè.
    Đàn ông mà, đôi khi người mình yêu cũng trở thành đề tài với bạn bè.
    Vấn đề là em có còn tình cảm với người ta ko, sau chuyện đó thái độ người ta với em thế nào.
    3 năm ko phải là ngắn để hiểu một con người. Cho nên, hãy tìm những cái tích cực của người ta để che đi những sai lầm kia.
    Rồi nhớ, cho dù có trở lại với người ta, hay với ai khác cũng nên trân trọng, tôn trọng bản thân bằng cách tôn trọng người khác và tình cảm người ta dành cho mình.
    Chúc em sớm vui trở lại
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nói thế là tự bản thân cô đã nhận ra cô sai ở đâu rồi đấy, có điều cô không dám sửa thôi. Mà tôi cũng chẳng hiểu được thằng người yêu của cô, chẳng biết là nó yêu cô hay yêu cái tài sản nhà cô nữa
  3. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi. Chán nhau đến tận cổ mà chẳng bỏ được nhau là biết thế nào rồi
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đọc topic này và có ấn tượng xấu về bạn Vi, không phải vì tôi đọc những lời do bạn kể lại từ blog bliếc gì đấy của bạn trai bạn, mà từ cách bạn phản ứng với những post của các bạn khác trong topic của ban.

    Dĩ nhiên là tôi hoàn toàn ý thức rằng cái ấn tượng xấu đấy là một thứ rất riêng tư giữa tôi và bạn, còn bạn thì thể nào bạn cũng sẽ nghĩ ngay là "tôi chưa chắc đã đủ hiểu bạn để có ấn tượng về bạn như thế."

    Ừ thì tôi đồng ý là có thể tôi chưa chắc đã đủ hiểu bạn, và dù chưa hiểu bạn thì ấn tượng về bạn rõ ràng là rất tiêu cực.

    Tôi là ng ngoài, đọc 2 trang topic mà có ấn tượng tiêu cực về bạn. Chắc bạn trai bạn 3 năm sống cạnh bạn, chắc hiểu bạn rất nhiều, thì còn có cảm xúc tiêu cực nhiều hơn nữa.

    Chia tay thôi bạn, để anh ta không phải quen bạn nữa, và bạn cũng k cần phải cố gắng quen anh ta nữa.
  5. violet146

    violet146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có bạn ạ, khi tôi đọc xong những dòng đó và hỏi anh ấy, thì anh ấy nói rằng những lời nói đó là nhất thời và luôn muốn lấy tôi, nhưng tôi tự hỏi liệu có phải nhất thời không hay nó đã ăn sâu vào con người rồi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh ơi, em không phán xét gì người yêu em đâu, nếu lên đây để tìm đồng minh thì em đã chẳng viết những lời như thế. Tất nhiên qua chuyện này em cũng nhận ra em sai ở đâu, nhưng em chỉ biết là em rất sợ khi sau này, cũng chỉ vì những chuyện nhỏ thôi mà chuyện này lại xảy ra thôi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình và người yêu không lợi dụng lẫn nhau bất kì điểm gì bạn ạ,
    Có điều là khi không bằng lòng hoặc ức chế thì người yêu không bao giờ nói cho mình, mà toàn đi tâm sự với người khác, mà tâm sự không phải kiểu để tìm ra lối thoát, mà theo kiểu kể lể về mọi thứ anh ấy đã làm cho mình và còn nhiều từ ngữ xúc phạm nữa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Năm nay mình cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, nếu mà người yêu mình nói với mình những điều mình sai, không phải thì chắc mọi chuyện đã không đến mức này rồi, đằng này thì lúc nào anh ấy cũng im lặng.

    Mình nói thật nhé, sau chuyện này mình ko trách người yêu mình nhiều đâu, chỉ muốn biết là liệu có nên tiếp tục hay không thôi!
  6. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ai za! theo em bác nên xem xét lại tình hình,yêu ko ải là sư chịu đựng nhau,nêu có thể nói chuyện thay đổi đc tình hình cùng nhau chia sẻ dc thì tốt,nêu ko thì chia tay đi,vì sau khi kết hôn còn cả một wãng đương mà wãmg đường dài ấy muốn đi hết pải có sự cố gắng và hoà hợp của cả hai người,chú bác có suy nghĩ sáng suốt!:)
  7. guchang

    guchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng ở trong hoàn cảnh của bạn , 3 năm chịu đựng của anh ý , anh ý đã chịu quá nhiều , nhưng tôi chắc chắn anh ý rất sợ mất bạn nên mới làm như vậy , cái gì cũng có giới hạn thui bạn , tôi thấy cái tôi của bạn hình như vẫn còn lớn lắm . bạn biết anh y đang chờ điều gì ko , chỉ có bạn nhắn tin hoặc xin lỗi khóc lóc van nài anh ý quay lại thì may ra mới thoả mãn được sự chịu đựng của anh ý , tôi khẳng định luôn . còn ko , anh ý cũng đau lắm rồi , bạn nên xuống nước đi , đừng để quá muộn như mình :( , một người chịu được như vậy tôi nghĩ anh ấy yêu bạn quá nhiều .....còn việc anh ý nói vs bạn bè chẳng qua ko biết trút vào đâu thôi , trong thâm tâm anh ý vẫn làm hết mọi thứ cho bạn .
    Hành động đi bạn à .cái chính là sau này bạn có nhường nhịn và thay đổi con người mình ko thôi .
  8. violet146

    violet146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không phải thế đâu bạn ạ, sau khi mình đọc được những dòng của người yêu mình thì mình đã thấy giận, anh ý đã xin lỗi mình rất nhiều, chứ không phải là 2 đứa không thèm nhìn mặt nhau đâu.

    Và mình cũng không phải đã đối xử tệ bạc hay cái gì đó quá xúc phạm anh ý đâu, chỉ là những lúc cãi nhau, hoặc trong vấn đề gì đấy thì anh ý cứ giữ sự ức chế cho riêng mình và để nó lớn dần lên, chứ thực ra mình cũng thương người yêu mình lắm, cũng không phải là quái thai tai ác hay hành hạ gì đâu,

    Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của bạn nhiều!
  9. guchang

    guchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hi , tỡ cũng biết điều đó , cậu đã xem hòm thư pm chưa , vì sự ức chế lớn dần lên đó mà , cậu rất ngang khi cãi nhau vs anh ý đúng ko , còn chuyện kia chỉ là bé thôi, lúc nào cậu cũng làm to ra để anh ý phải sợ ,phải chịu thì ai chịu mãi được . quan trọng là anh ý đang cố chịu đến khi bạn van nài . anh ý ức lẵm rồi đấy , bạn đến gặp và nói chuyện thôi , vẫn còn hy vọng mà , bạn cứ đến gặp đi , mình đảm bảo anh ý sẽ nc thôi , đừng làm căng quá , bạn cũng biết là bạn có điểm gì xấu , quan trọng là hiểu và tôn trọng người yêu , chắc anh ý lúc nào cũng lo sợ mất bạn đó , để anh ý yên tâm di bạn à
  10. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Yêu ba năm thì bao nhiêu tính xấu chắc cũng toài ra hết. Điểm lạ lùng ở đây là: anh ta có vẻ nhận ra rất nhiều điểm yếu của bạn thì bạn lại chỉ tìm thấy được mỗi quyển nhật ký anh ta viết. :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này