1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác đau thấu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi violet146, 02/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet146

    violet146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mình hiểu những điều bạn nói rồi, cảm ơn bạn!
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đôi lúc mình không hiểu con gái VN lắm, nhất là các bạn gái xuất thân từ thành thị, cách sống và suy nghĩ của mấy bạn này có điều gì đó không ổn lắm. Tớ có vài người bạn khác giới (bạn cùng lớp cũ), họ tâm sự là tính của tớ là thế, thằng nào chịu được thì yêu. Lúc đấy nghe giật cả mình ^:)^, yêu nghĩa là chia xẻ, yêu thương nhau chứ có phải là chịu đựng nhau đâu. Nói ra thì bảo là ác nhưng cách suy nghĩ đó tồn tại rất nhiều ở con gái Việt nói chung.

    Nói về con trai, có hôm mấy anh em nhậu, mấy ông ý kể là có nhiều lão chơi trò khổ nhục kế, đến khi chén/cưới được thì hành lại ^:)^, cái này cũng bó tay các bố luôn, nhưng tiên trách kỷ hậu trách nhân, các cáo không làm đủ trò thì zai nó làm thế làm gì?

    Tớ từng yêu người nước ngoài, nhìn chung các bạn ấy thẳng tính và không có kiểu à ơi kiểu mấy chị em VN, cách cư xử nói chung là khôn và thực dụng hơn nhiều nhưng chú trọng về cảm giác hạnh phúc thật sự hơn là sự hiếu thắng trẻ con. Kiếm được người cùng tiếng nói văn hoá để yêu thì thật là vui nhưng mà kiếm được người biết điều quan trọng hơn [:P]
  3. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    nói chung là ko nên làm căng qua mọi chuyện , chuyện bé ra to hay là giận lâu , gây ra cảm giác nản , ức chế dồn nén , nta đã iu bạn và chịu 3 năm , bạn biết điều đó , và h chuyện kia nếu bỏ qua được , thì anh ý còn nghĩ lại đó , chưa phải hết hy vọng , ko nên nghĩ là : mình phải xuống nước rồi mất giá gì cả , yêu thì họ sẽ biết thôi ,mà h anh ý đã nhận rồi , sau này mà còn tiếp tục chịu đưng nữa thì nên chấm dứt ...... mình cũng trong hoàn cảnh vậy rồi ... kết cục là càng để lâu càng bất lợi và cuối cùng thì ctay . Đau thấu như bạn nói :)
  4. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Nên nhìn nhận thẳng thắn với giữa cả hai người bạn ạ:
    1. cả hai nên nói thẳng với nhau về những vấn đề đang tồn tại.
    2. Nếu 1 người mà có nhiều tật xấu thật ( tôi giả sử) thì người kia cũng không nên đi nói xâu sau lưng với người khác như vậy.
    3. Về phía bạn cũng cần nhìn nhận cách cư xử của mình xem đang ở mức nào.
    4. Đánh giá xem lời nói đó của người yêu bạn là thật hay chỉ là những câu đùa của cánh đàn ông mà thôi.
    Mọi thứ đều tha thứ và bỏ qua được nếu chúng ta mở lòng mình ra - Nói dễ nhưng làm khó
  5. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Loại gái này lấy về đi toilet chắc cũng đòi bế đi.Loại trai này gái lấy về chỉ để may váy cho mặc làm đồ giải trí !
  6. violet146

    violet146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chia sẻ và đưa ra những lời khuyên chân thành. Topic này đến đây chắc nên dừng lại thôi, tôi đã có định hướng cho riêng mình.

    Cảm ơn các bạn nhiều, chúc mọi người vui!
  7. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Từ từ mềnh kể 1 câu chuyện vui cái đã:

    Một người vợ trẻ thích ăn cháo chim bồ câu bắt chồng giữa đêm khuya đi mua.Người chồng chiều vợ tìm mua được một cặp l.ồng cháo rất ngon,người vợ biết thế nhưng vẫn bảo là mình không thích loại này và nhõng nhẽo đòi chồng đi mua bát khác.Người chồng chiều vợ ra khỏi nhà lần thứ 2 và không bao giờ trở về nhà được vì bị ôtô đâm chết với cặp l.ồng cháo vẫn còn trên tay!

    p/s: Đời còn nhiều cái đau hơn nhiều nên cố mà sống cho biết điều đi!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: theo yêu cầu của chủ topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này