1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác được yêu là như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan_chuoi, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác được yêu là như thế nào?

    Khi biết tôi có người yêu ai cũng hỏi rằng tôi có cảm thấy mình đang được yêu không. nhưng dường như tôi không cảm nhận được cảm giác đó. Có ai nói cho tôi biết nó là cái gì không????
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    No emotion....No feeling.....Nothing....
    Có lúc nhớ,có lúc muốn được kiss....and feel........
    Nhưng có lúc là cảm giác trống rỗng....
  3. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải kể lể đầu đuôi câu chuyện, chứ nói thế này thì chịu, chẳng biết giải thích, tâm sự, cảm thông thế nào.
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Khó nói lắm. Mỗi người 1 kiểu, nhưng thường là xa nhau thì nhớ, lúc nào cũng chỉ muốn dính vào nhau. Nếu mới yêu thì vui lắm, yêu đời thêm dã man và còn muốn cả thế giới biết là mình đang yêu nhưng nhiều khi lại thích giấu diếm ra vẻ bí hiểm,. Luôn nghĩ tình yêu của mình là sâu nặng là lãng mạn là đẹp hơn mọi tình yêu khác''. Rất care về người mình yêu.... nhiều lắm. Nhưng có 1 điều nguy hiểm là nhiều khi có rất nhiều cảm giác như bên trên tớ liệt kê nhưng thật ra lại chưa phải là yêu . Nên yêu dễ bị ngộ nhận với mến với thích lắm...cẩn thận nha.
    Còn nếu ko có cảm giác gì mạnh mẽ khi ở bên người yêu hoặc là khi xa nhau cũng chả thấy nhớ thì nên xem lại đi nhé. Nhất là con trai, đừng vì *** mà nhắm mắt đưa chân, hại đời con nhà người ta đấy
  5. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc, bình an, tin tưởng và cảm nhận được mình đang có tất cả từ những gì mà người kia đem lại. Cho đến chết chắc chắn cũng không thể nào quên cái cảm giác khi biết mình cũng được yêu
  6. Rob

    Rob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khi được yêu thì cảm giác là:
    +Chả cảm thấy gì, chán và tức tối muốn cãi nhau thế thôi (yêu kiểu phụ nữ đó).
    + Đó là lúc bạn cảm thấy vui khi gặp người ấy, nhớ người ấy ngay cả khi vừa gặp người ấy................. nói chung tình cảm của mỗi người mỗi khác.
  7. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lúc được yêu á? Nó giống như là khi mình vừa tìm được người trong mộng của mình
    (em lại nói vớ vẩn rồi )
  8. aquarius43

    aquarius43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em nói vớ vẩn gì đấy, người khác biết được thì chít bây h
    Cảm giác được yêu như thế nào nhỉ... Mình cũng chẳng biết nữa ( tưởng tượng cũng khó )
  9. Guest

    Guest Guest

    Dùng xà phòng tắm Dove mình cảm giác như được yêu,thích thật.
  10. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác được yêu như thế nào ư?
    - Cảm thấy vui khi hi sinh hay giúp đỡ được người ấy.
    - Thấy mình sống có trách nhiệm hơn một chút ( nếu đó là tình yêu thực sự).
    - Có những cái chẳng bao giờ thích nhưng khi yêu tự nhiên lại có thêm những sở thích mới (để làm cho cô ấy hoặc anh ấy vui).
    - Cuối tuần cảm thấy đỡ buồn và cô đơn hơn.

Chia sẻ trang này