1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác được yêu là như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan_chuoi, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác đã chia sẻ với em. nhưng em muốn hỏi là như thế nào thì có nghĩa là người ta yêu mình cơ. vì em thấy anh zai nhà em chẳng quan tâm đến em mấy, có lúc buôn dưa lê lâu còn kêu em là nói lắm nữa, kể cũng hơi bị bực mình...
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ®­îc yêu ntn hả?Để anh nói cho mà nghe nhé: Hãi Hùng.Lúc đầu thì ai chả thích nhưng sau này mới thấy khiếp.
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Là con gái nên khi được yêu,điều trước tiên codai sẽ cảm thấy mình thật hp.Sao ko hp dược khi mà mình phải có cái gì đó thì mới có ngườì để ý chứ.Hì hì.
    Cảm giác sau đó sẽ là cảm thấy mình lớn hẳn lên,sống có trách nhiệm hơn với mọi người xung quanh.Yêu đời và luôn ca hát ở bất cứ nơi nào.Tuy nhiên,khi yêu người ta thường hay xây dựng cái tôi của mình quá lớn nên dễ gây nên những đổ vỡ ko đáng có.
    Yêu cũng ko hẳn là hoàn toàn tốt đẹp.Có khi thất tình,có khi bị lừa dối.Vì vậy phải thật sự bản lãnh thì hãy yêu.
  4. Michael_corleone

    Michael_corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu ấy mà, nói chung mỗi người có một cảm giác khác nhau. Nhưng khi yêu và được yêu thì tôi thấy là cảm thấy rất sung sướng, luôn nghĩ về người yêu, Lúc nào cũng nghĩ về tương lai sau này lấy nhau thì thế nào. Có khi vừa đi đường vừa nghĩ vừa cười nhiều khi còn đâm vào xe khác Còn khi gặp nhau thì không còn thời gian để nghĩ gì nữa vì lức đó còn bận làm việc. (Chân, tay, mồm ... cứ bận mãi có kịp nghĩ gì đâu )
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không cảm nhận được những cảm giác đó thì cần xem lại tình yêu của mình. Mà khoan, xin đừng hiểu lầm rằng mình xúi bạn "say goodbye" người ta nha vì mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau về tình yêu của mình nhưng theo mình thì nếu yêu mà không có cảm giác là mình được yêu thì thật là vô vị. Dù sao cũng chúc bạn luôn hạnh phúc với tình yêu của mình nhé.
    HÃY GIỮ LẤY NHỮNG GÌ KHI MÌNH CÒN CÓ THỂ
    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 25/02/2005
  6. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác được yêu à? Đó chính là cảm giác khi biết mình đứng ở vị trí của người mà mình yêu và cảm nhận tình yêu của chính mình.
    (Nói có ai hiểu gì không ? )
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hình như người tạo topic này muốn đặt ra câu hỏi "Làm thế nào để biết người ta có đang yêu mình thực sự hay ko?" chứ ko phải là "cảm giác đc yêu như thế nào Hì, khổ thế, chắc mọi người vào đây đều đang madly in love nên cứ ko để ý lời kêu cứu của chủ nhân Mà em cũng muốn biết câu trả lời nó như thế nào? Làm sao để biết người ta có yêu mình hay ko nhỉ?
  8. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    chết thật em bé Bờ rít giờ đã hỏi câu này rồi à. Chắc là bị anh nào hớp mất hồn rồi hả em. Làm thế nào để biết người ta có yêu mình không trong 4rum này nhiều lắm em cứ cố gắng tìm lại mà đọc.
    Còn đại khái là em phải có thuốc thử , ví dụ như có tình là lơi với thằng khác xem chú kia biểu hiện thế nào . Có care về em ko? Rồi phải để ý kĩ hành động của người ta nữa. Với ca em cũng nên phát tín hiệu là em có cảm tình với người ta. Nếu như là 1 người nhanh hiểu và kết em thì chú kia sẽ tỏ tình thôi. ^_^
  9. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ư ??? rất vui và hạnh phúc đó . Cảm giác là ngày nào cũng muốn gặp Ấy hết ,,,vừa mở mắt ra là nhớ đến Ấy ah hehehehe . uhm còn nữa nha lúc nào cũng cấu chúc cho Ấy vui vẻ và hạnh phúc nè ,,,thấy Ấy cuời thì lòng mình cũng cảm thấy vui lây hehehe vậy đó nhiều lắm nhưng nói chung mỗi nguời 1 cảm nhận thôi nhé .
  10. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Dễ thôi.Cảm giác được yêu là khi nhìn thấy người ấy thì vui mà ko nhìn thấy người ấy thì buồn,đau lòng khi thấy người ấy đi cùng thằng khác,thất vọng khi thấy người ấy lạnh nhạt với mình.Nếu chưa trải qua cảm giác ấy thì tức là chưa yêu.Đơn giản.Đến như tui đây chưa yêu mà còn biết.He he

Chia sẻ trang này