1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác được yêu là như thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan_chuoi, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh thì không đui què sứt mẻ lé lác gì . Nhưng anh toàn bị các em kỳ quái yêu say đắm .
    Em thứ nhất cao hơn anh 1 cái đầu , môi sứt ,rất giỏi karate và mê truyện chưởng . Trong mắt nàng có lẽ anh là Lệnh Hồi Xung hay Tiêu Lĩnh Vu gì đó , thành thử nàng rất thần tượng anh . Nàng bị sứt môi nhưng trong lớp anh là người chơi đùa vui vẻ , không có ý gì kỳ thị . Nhiều lần nàng vô nhà anh , nhìn anh rồi khóc .
    Sau anh vào đại học , Tết về quê thăm nhà , nàng gọi điện tới ngày , cứ nói những chuyện đâu đâu và hẹn anh chổ này chổ kia nhưng anh ko đến , sau cùng nàng đến nhà anh và ngồi ngó anh suốt mấy tiếng đồng hồ làm anh sợ quá . Hôm sau mồng 3 Tết anh nói với ba mẹ anh là thôi con vô trường đây , chứ thế này con sợ quá
    Nàng thứ 2 . Anh học lớp 12 nàng học lớp 10 . Bọn anh có 4 thằng , buổi chiều thường học đội tuyển tại phòng nàng ( nàng và anh cùng học khối sáng ) . Rồi anh em viết thư học bàn , quen với nhóm củ chuối do nàng làm thủ lãnh , biệt hiệu là Tam quái cô nương gì đó . 3 thằng bạn của anh là 3 thằng ngu ( đều là dân toán ), viết thư tán gái mà cứ như viết đơn thấm máu để ra mặt trận bảo vệ tổ quốc . Còn anh vốn văn hay chữ tốt lại ve gái rất khá nên viết vời rất mặn nồng đắm say . 1 buổi chiều nọ , nàng đi lao động và ngó vô phòng . Nhờ 1 số kẻ chỉ điểm nên nàng nhận ra anh là thằng đẹp trai nhất bọn và từ đó chỉ toàn viết thư cho riêng anh . Viết thư học bàn chưa đủ , nàng còn viết thư qua bưu điện gửi anh . Mẹ anh bắt được trêu anh suýt chết vì ngượng .
    Cứ thứ 4 là bọn anh lên phòng máy học tin , đi qua lớp nàng , nhưng không tài nào nhìn vào được vì bọn trong lớp đóng chặt tất cả các cửa sổ lại . 1 vài lần nhìn vào thành công nhưng không biết nàng là em nào.
    Rồi 1 chiều không biết là mưa giông hay sấm chớp , anh nhận được thêm 1 lá thư của nàng . Trong thứ có 1 tấm ảnh nàng . Đại khái người nàng thấp tè , bất mãn chiều cao trầm trọng , mũ lưỡi trai đội lộn ngược ra sau làm anh hồn vía bay tới tận ngõ nhà Nam Tào Bắc Đẩu . Người nàng đậm , không to béo quá nhưng không thể kêu là mảnh mai , có thể nói là đô . Đôi gò bồng đảo to gần bằng quả sầu riêng. Anh sợ quá liền cắt đứt quan hệ ngoại giao , hết dám mần quen mần thân . Té ra nàng rất nổi tiếng , từng nhất giải đá cầu nữ toàn trường . Xem nàng đá cầu mới là hãi , nàng bay bay phi phi cứ như Lý Tiểu Long . Lớp 10 C của nàng cũng quán quân giải bóng đá nữ . Xem nàng đá rõ là mê , chạy huỳnh huỵch như trâu điên nhé , mà nàng sút bóng rõ căng . Còn nhớ 1 lần có 1 cổ động viên nam nhiệt thành đang say sưa cổ động chị em thì vô phúc lãnh
    cú sút của nàng , hậu quả là chú này hộc máu mồm máu mũi vì cú sút 12 thành công lực ấy .
    Sau khi xem xét kỹ thông tin về nàng thì anh mặt mày xám ngoét . Nàng còn mấy bận tới thẳng nhà anh làm anh phải co giò trốn biệt , mặc cho mẹ ba thân chinh đón tiếp đối phó .
    Khổ thân 1 con người thơ ngây như anh , nàng lại còn in cả tên anh lên áo và đi tung tăng khắp sân trường mới chết đời anh chứ . Nhưng cũng may , nhờ sôi kinh nấu sử nên sau đó anh lọt vào đội tuyển tỉnh đi thi quốc gia , và phải cơm đùm khăn gói về tỉnh ôn luyện . Thế là anh tạm thoát khỏi nàng ............
    Còn vài em nữa , chốc anh kể tiếp , còn kinh hoàng hơn nhiều . Cảm giác khi được yêu của anh không gì ngoài 2 chữ : hãi hùng
  2. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    --------- Còn vài em nữa , chốc anh kể tiếp , còn kinh hoàng hơn nhiều . Cảm giác khi được yêu của anh không gì ngoài 2 chữ : hãi hùng --------------
    bác tdna này chuyên đi phá hoại topic của mọi người thì phải. em thấy ở đâu mà có bác xuất hiện là phong trào bị dập tắt ngay. em cũng đợi mấy ngày để xem các em của bác còn làm bác hãi hùng đến mức nào nữa chứ mới chỉ có thế mà bác đã hại thì thép của bác tôi chưa được kỹ rồi. Gặp phải tay em thì bác đã oẳn tà là oằn từ lâu rồi đâu còn ở đây mà bốc phét. Có chuyện j kinh dị hơn thì bác kể tiếp đi ko thì đừng có mà làm tụt hứng của anh chị em nhé.
  3. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    giời ạ , mới đọc cái title , hào hứng định post 1 cái, ngẫm đi ngẫm lại..giờ pó gối. Cơ mà í của ấy là cảm giác được iu của người mình iu hay của người...dưng vậy ?
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hahahaha doc bai` cua cai nguoi kia mac cuoi qua di thoi .. troi oi duoc yêu nhu ban tha` tui ở gia'' sương'' hơn ... theo tui cam giac dược yeu la nhu thê'' nay ne ....nguoi tui yeu thi ko o gân` tui duoc vi him dang di hoc ở nuoc ngoai` .. nhung ko sao .. ca 2 deu van cam thay rat âm'' ap va gân` gủi... cam giac duoc yeu nhu him dôi'' voi tui la thi thoảng dang 4,5h sang'' him goi dt vê` .. dang ngủ say giật minh vi dt reo ..mat nham'' mat'' mở alo .. cư'' hỏi ai vay ?,, him noi " chông` ne`" lai con dam'' hoi lai la` "chông` nao".. ui zoi oi luc do la dang mê ngủ ma` ... vua noi xong câu do thi duoc nghe 1 tiêng'' het'' ... " troi oi .. con chông` nao nua ha trơi`".. sau khi nghe tieng het tỉnh hản.. roi thi nhung tin nhan dây` yeu thuong " Nay` cô be'' .. nhơ'' di ngủ som nhe .. ko duoc chat dêm dâu.. anh biet la chit'' dây'' " ko thi "Vơ. iu dang lam gi dây'' .. ngu chua?...ngủ nhơ'' mơ thay chông` nha".... roi moi khi hen len chat voi nhau .. that hanh phuc khi 2 dưa'' cung` giơ tay lên trong webcam va him ko quên noi rang " du` o xa nhung chông` vẫn nam'' duoc tay vơ. ne`"....hay him gio* ca 2 ban` tay .. biểu tượng cua cai vong` ôm ...hay co khi phai chay xe o tô mat gan 1 tiêng'' dong hô` de co the den duoc dich vu internet online chat voi minh...va him co thể chơ` minh 2 tiêng'' dong hô` khi minh dang chat voi him bât'' chọt co ban ru di choi ...thê'' la di .. bảo him rang`" anh oi em di choi chut'' ..anh chơ` em nha".. the la di choi .. di choi xong vê` chat tiep voi him ... hoac co khi him chơ` minh 4 tieng dong hô` vi minh busy viec dột xuât'' ko the online nhu dung hen .. vay ma him cung van cho`....cam giac duoc yeu thuong la nhung khi him bi ôm'' roi nhõng nhẽo viet tin nhan cho minh " Vơ. oi chong bi ôm'' roi .hic hic chông` mat qua .. vơ. sang dây nâu'' chao'' cho chông` an di".............................va con nhieu con nhieu lam cai cam giac duoc him yeu thuong ... va minh` cung doi^'' voi him y nhu thê''

Chia sẻ trang này