1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác được yêu thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ableto, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ableto

    ableto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    UCHINEMXINH ? hi vọng bạn đừng POST bài vào đây nữa nhé ...mình ko thick những lời khuyên , nói xin lỗi bạn nha ! những lời khuyên của ban tầm thường wa !
    xin đừng POST ....!
    many thanks........
  2. ableto

    ableto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    .....YÊU là liều thuốc bổ
    ......YÊU là 1 rổ khoai lang
    ........YÊU là 1 "làng" bốc phét
    Nói chung YÊU là những điều mình chưa biết...
  3. ableto

    ableto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    OÀI......hổng hiểu dze` ? sao lại tội nghiệp ?
  4. ableto

    ableto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ok....ko đẹp trai thì làm thế nào để thu hút cậu zậy /. ? nói rõ hơn chút trong đầu tui đang nẩy sinh ý định xấu như thế ko bít có xấu tinh ko ...haha
    Nhưng tại cậu đó ?
  5. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    đúng thât, yêu thì đâu quan trọng đẹp trai , nhưng chăng may gặp người đẹp trai thì càng tốt..hihi.nhưng cảm giác yêu thạt thì .....trời không diễn tả nổi...và có chia tay thì ...cũng phải mất rất lâu mới có thể quên được.còn trong lúc yêu thì sẽ nghĩ rằng không ai có thể thay thế được người ấy...hihi
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    "Có ai định nghĩa được tình yêu ?"...Với mỗi người cảm giác yêu và được yêu lại khác nhau...Với mình có lẽ là những nụ cười có được khi nghĩ đến người ấy !
  7. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác được yêu thì... "ít". Nhiều là cảm giác ngộ ra thế nào là... tưởng bở.
    Sau mỗi lần yêu, lại thấy kiến thức về cái sự tưởng bở của mình thêm "phong phú".
    Ức!
  8. ableto

    ableto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Như bạn nói " Với mỗi người cảm giác yêu và được yêu lại khác nhau..." đúng vậy nhưng mình nghĩ chắc chắn trong tình yêu fải có những điểm chung mà mọi người đều có ......
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ cùng cảnh ngộ với đồng chí gì trên kia :
    lâu rồi mình chẳng yêu ai
    lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Nói chung chán , bây giờ tớ nhìn 1 cô gái thì chỉ thấy toàn mông má ngực eo giường chiếu này nọ chứ ko có được những tình cảm "trong sáng " như xưa . Thật là đau khổ biết bao
  10. ableto

    ableto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ACAC.........ghê wá tui ko có cảm giác như vậy về con gái ngược lại tui lại rất sợ con gái và trong đầu không có bất kì hình ảnh nào về con gái cả .......nói chung tui sợ con gái nhiều hơn ....

Chia sẻ trang này