1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác được yêu thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ableto, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaicuu

    ngaicuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu ko còn tồn tại trong trái tim một thời gian dài thì thật sự khi đó con người bạn trở nên khôn khan hơn rất nhiều, hì, mình đang trong hoàn cảnh đó đây.Trước đây khi yêu người ta quá nhiều, quá đau khổ vì yêu (kèm theo cả nước mắt) mình thấy sao yêu lại làm mình khổ sở đến vậy, đau lòng đến vậy.
    Nhưng giờ đây, gần 2 năm kể từ khi chia tay, mình ko hề có cảm giác thực yêu đối với bất kỳ người con trai nào, mình ko hiểu why, lúc đầu là do mình chưa muốn yêu sau thời gian đổ vỡ. Nhưng đến now thật sự là mình đã muốn yêu nhưng lại ko thể có cảm giác đó...
  2. ableto

    ableto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác khó tả của tình yêu đúng ko /?
    khi chưa yêu thì người ta mong đươc yêu ... khi đươc yêu rùi có người muốn nó tồn tại mãi nhưng cũng có người mong sao cho nó mau kêt thúc .......
    Thưc sự mình chưa yêu nên chưa hiểu mấy về tình yêu ...
    nhưng có 1 điều mình biết rằng khi đã yêu rùi mà fải từ bỏ tình yêu thì có lẽ rất đau khổ và để vượt qua nó ko fải là điều rễ ràng .....những điều này mình biết thông qua những người bạn mình ...? bạn cũng nói vậy đúng ko ?
  3. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại là vấn đề muôn thủa...:)
    người ta cứ luôn hỏi: thế nào là yêu?
    song sự thực , tình yêu ở mỗi người là một sự cảm nhận khác nhau, bởi mỗi con người là một thế giới quan, có cung điệu dung động khác nhau. Câu trả lời nằm ngay trong bản thân bạn...
    Bàn về vấn đề "đẹp và kiêu", cũng theo ý cá nhân tôi thì điều đó rất cần. Vẻ đẹp hình thể là khá quan trọng, nhưng không phải là yếu tố quyết định so với vẻ đẹp tâm hồn ^_^. Tôi không biết với phụ nữ thì thế nào là đẹp, nhưng tôi biết, đàn ông chỉ đẹp khi anh ta đúng là một người đàn ông, bạn có thể phản đối ý kiến đó bởi...bạn không xấu trai như tôi ^_^. Và nếu cứ nghĩ về ngoại hình thì chắc tôi chẳng dám...kưa cẩm gì ai ^_^.
    Trải nghiệm của riêng tôi về tình yêu thì thế nào nhỉ...? thôi, tốt nhất là kể bạn nghe một câu chuyện...
    ...Hai năm trước, một cô bé đã đi ngang qua cuộc đời tôi, giống như ngôi sao băng, chỉ khi nó qua rồi ta mới cảm thấy cái giá lạnh của nó...
    "sáng thức dậy em nhớ tới anh, đi học em nhớ tới anh, đi ngủ em cũng không thể quên anh...". 21 tuổi, còn quá trẻ để định nghĩa hai chữ "cuộc đời", nhưng tôi biết, đi cùng năm tháng, câu nói đó sẽ theo tôi suốt dọc cuộc đời.... Tôi biết, ở một nời nào đó trên bầu trời, có một ngôi sao nhỏ đang lấp lánh mỉm cười, và...tôi biết ***g ngực sẽ không thể dộn dàng, đôi mắt không thể đắm chìm những hạnh phúc như ngày em nói..."yêu anh".
    Ngày hôm qua, có một..." kẻ mạo danh" đã làm tôi cảm thấy chợt ấm áp như những ngày xưa...
    Ngày hôm qua, khi phát hiện ra điều không lên ấy, tôi thấy tất cả như đang tan dần trước mặt tôi...
    Ngày hôm qua, sau nhiều năm, bất chợt tôi lại làm thơ...
    "Tôi nhặt trong ký ức
    ra một chiếc quan tài
    đặt tim mình vô đó
    không một lời bi ai
    Tôi nhặt trong ký ức
    ra một bóng hình người
    đi đôi hài rất trắng
    dầy lên nấm mồ tôi
    Thò tay vô ký ức
    Cố tìm chiếc quan tài
    giật mình...tôi chạm phải
    Niềm tự hào ba tôi"
    Ngày hôm qua, tôi chợt bừng tỉnh, bởi biết mình còn quan trọng lắm, bởi biết còn nhiều người mong tôi thành công như ba mẹ tôi dù biết, tôi đang như kẻ độc hành...
    Ờ, xin lỗi, hình như tôi đi lệch chủ đề mất rồi ^_^
    Bạn muốn biết làm thế nào để có người yêu hả?
    Vào đây xem có khá hơn được gì không
    http://www.bbadapig.com/renew/swf/BbadaPig-2-f.swf
    ^_^
  4. thichlanhdl

    thichlanhdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    úi trời chào bà con. Chúng ta lai sôi nổi ở chủ đề yêu rồi, 1 chàng trai nhút nhát hic nhút nhát thì thật sự khó có người yêu trừ khi anh ta quá đẹp trai và tài năng bà con ta ạ. Việc gì phải nhút nhát chứ tôi ghét nhất con trai nhút nhát đó, con gái họ còn nhút nhát hơn con trai chúng mình ấy chứ (dù con gái có mạnh mẽ tới đâu thì họ vẫn có phần nào đó mang tính nhút nhát như thế mới là con gái chứ) vậy nên mấy chàng mà cứ ngại ngùn nhút nhát thì se chẳng thành công ở việc gì cả nói gì chuyện có bồ. hic chúc mấy bác nhà ta thành công nghe
  5. ableto

    ableto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ui bạn viết bài nè thật ấn tượng đó và cũng rất "thật " nữa ?
    cả FLASH cuả bạn nữa cũng rất vui mình thick nó ...cảm ơn bạn ...
  6. u_na_u_nan

    u_na_u_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thật chán lém,cảm giác như chưa yêu ai thật lòng bao h vi vậy cái gọi là khi yêu thấy thế nào làm tui bức xuc lém .Vì vậy ,thui thì cứ solo ,chẳng fải có câu theo tình tình biến,biến tình tình theo sao
  7. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng rồi đấy,kệ nó đi bạn ạ !
  8. thichlanhdl

    thichlanhdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bà con thân mến, forum của chúng ta quá lớn đúng không lượng bài lại khá nhiều, bà con có đồng ý chúng ta nên loại bỏ đi những bài viết chất lượng kém ít người đọc đi để cho chúng ta đễ dàng hơn khi vô TTVN, những bài nào được bình chọn nhiều * trong 1 thời gian nhất định thì chúng ta để còn nếu không có bình chọn và thấy chất lượng không đáp ứng thì chúng ta lược bớt đi. Ok không bà con ta ?
  9. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    híc! híc! không hiểu chữ "thật" trong ngoặc kép của bạn nghĩa là sao, bạn giải thích hộ được không ạ???
  10. ableto

    ableto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng nè đa nghi wá ....hic tui nói như thế hiểu theo nghĩa đen là đủ ? .....hi hi coi như là thừa ngoặc nha !

Chia sẻ trang này