1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác được yêu thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ableto, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hihi phải nghi ngờ chứ, ai biết được ý của ấy thế nào. ấy không biết cảm giác khi yêu thế nào thì làm sao biết nó thật được :)
    Tìm một anh chàng nào đó đi, rồi quay lại kể tôi nghe cảm giác của ấy nha ^_^
    Regards,
  2. TommyFpt

    TommyFpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ồ cái này đúng này,cái gì đến rồi cũng sẽ đến,ko nên "nôn nóng"
  3. ableto

    ableto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Anh nè học FPT ah ? em học HANOI-APTECH đó ... !
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác được yêu
    ... là khi đi (làm) về muộn, mẹ ra mở cửa và dịu dàng hỏi, có mệt không con?
    ... là buổi sáng con chó đến khều vào giường để thức giấc đi làm
    ... là khi ngồi ủ rũ thì con mèo đến cọ vào chân và hiền lành nằm xuống bên cạnh
    ... là khi đi ăn đám cưới, 2 cô bạn thân luôn chia nhau ngồi cạnh và tiếp thức ăn. Vẽ xương, xé thịt....
    ... là khi buổi sáng nhận được một tin nhắn xa xôi, chúc em một ngày tốt lành
    ... là khi nhận được một đĩa nhạc yêu thích được ai đó bí mật gửi tặng
    ... là khi được một người không quen tặng một nụ cười
    ... là khi bạn đọc được những dòng chữ đầy tình cảm của tôi, bạn biết đang được bố mẹ bạn, gia đình bạn, bè bạn, người yêu, và có cả một chút tôi nhỏ bé của người viết, đang rất yêu thương bạn
  5. quasimodospkt

    quasimodospkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy tình yêu là sự đam mê, rung động, bồn chồn, lo lắng, và cả buồn man mác...tim luôn đập nhanh, mặt luôn đỏ, tai luôn nóng mỗi khi nghĩ đến cô ấy. Tôi đang yêu rất mãnh liệt, nhưng rủi thay, người đó lại không phải là cô "người yêu" hiện nay của tôi. Vì vậy, tình yêu của tôi còn có cả những bức xúc, dồn nén và cảm giác bất lực trước số phận của chính mình...tan nát cõi lòng.
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    là sao hả anh..anh bùn cười wa mà ko trả lời tiếp ah?....
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    quan tâm và đuợc quan tâm...
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng, nhưng giờ tớ ghét cái cảm giác đó?!!!
    Chẳng mún quan tâm đến ai và cũng chẳng mún ai quan tâm đến mình nữa!!!
  9. ableto

    ableto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài nè dễ chịu thật đó !
    Cảm ơn nha !
  10. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác được yêu à? Tui thấy khó tả lắm, chẳng biết nói sao, thỉnh thoảng hay cười tủm tỉm một mình thì phải

Chia sẻ trang này