1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác được yêu thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ableto, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silveriver

    silveriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác được yêu (và mình cũng phải yêu người ấy cơ) là hạnh phúc, là ấm áp, là ngọt ngào. Cảm giác mình được nâng niu, được chân trọng thật sung sướng.
  2. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác được yêu là không còn thấy cô dơn dù có đang một mình. Bao giờ trong suy nghĩ cũng có kỉ niệm, hình ảnh và một trái đang yêu bên cạnh rồi! (Chuối quá! ) Nhưng mà đó là chỉ tính với tình yêu song fương thôi! Yêu vào là nó hay chuối chuối hơn bình thường!
    Cảm giác yêu là mọi sự quan tâm đều đổ hết vào đấy. Cái này cũng chỉ tính với 2 fía thôi!
    Nhưng túm lại ý, chính Tình bạn chứ không fải Tình yêu là vĩnh cửu!
    Khà khà, mình chỉ thích chơi và .... sự vĩnh cửu!
  3. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Extremely happy!!!
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác được yêu mỗi người một khác, nhưng tóm lại là cảm thấy hạnh phúc, thấy thật bình yên và dễ chịu khi dựa vào người mình yêu...
    .....lâu rồi không còn cảm xúc đó, mà ngẫm lại thì chỉ là cảm giác ảo... bởi có một người không bao giờ yêu thực sự...get him over....
  5. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Hơ ! Cái này thì ...
  6. HunKen511

    HunKen511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chuối . Yêu đi rồi biết liền à . Nó bức rức , nó quằn quại , nó đau nhói , nó lâng lâng .............. nó khó hiểu lắm lắm .
  7. hacthanthien

    hacthanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Được yêu ư? là cảm giác thời gian ngừng lại, không gian đông cứng lại, gió không thổi và mọi vật ngừng chuyển động khi người ấy nhìn sâu vào mắt và... Thực tình không thể nào dùng từ ngữ để chuyển tải hết được cảm giác này, chỉ có thể hiểu cảm giác ấy khi chính bạn được yêu mừ thôi.
  8. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa yêu . Nghe kể như thế này chắc cũng phải đi thử yêu một cô nào đó coi , xem có đúng như các bạn và anh chị kể kô ???
  9. muathurock

    muathurock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác được yêu ư?Nó thế nào nhỉ?
    Một cái gì đó rất nhẹ nhàng và thật sâu lắng,đam mê,nồng nàng...
  10. ableto

    ableto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu rùi thì chắc đúng như thế này đây.....

Chia sẻ trang này