1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác gặp người cùng quê!

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi huyndaivn, 28/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyndaivn

    huyndaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác gặp người cùng quê!

    LênHà Nội học đại Học được ba năm rồi,mình gặp và quen cũng nhiều bạn rồi.cuộc sống nói chung là vui lắm.Nhưng đặc biệt rất vui khi được gặp ai đó cùng quê.Cảm giác như rõ rành hơn sợi dây gắn kết những người cùng quê hương ,thật dễ gần và thấy đâng quý biết bao.Tất cả hãy nhớ mìh là người Hưng yên nhé.bạn trải qua những lần nói chuyện được với những người mà bạn mới chỉ gặp một lần thôi,và bạn chỉ cần biết người kia đến từ Hưng Yên quê mình.
    hãy cùng nhau kết nối những người Hưng yên xa quê lại nhé.hãy chia sẻ những kỷ niệm gặp nhau như thế nhé.
  2. billhanviet

    billhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    chao pacon xa gan...!
    bạn có câu chuyện mở đầu khá thời sự đó. quê hương là một điều gì đó thật cao đẹp. "quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người,,," . khi chúng ta ở trong nước, người đồng hương là cùng quê nơi chúng ta sinh ra. còn khi bạn ra nước ngoài thì khái niệm người đồng hương được mở rộng hơn rất nhiều, bất cứ bạn đến từ đâu, nhưng miễn là người VN thì đều coi như ...đồng hương cả. riêng tôi luôn vui vẻ khi gặp và được chia sẻ tiếng Việt và những điều thú vị với người đồng hương Vn của mình....
    Tuy nhiên vẫn còn đâu đó, có người còn không muốn giới thiệu với mọi người về nơi mình sinh ra. ....mặc dù đã đi lại khá nhiều thành phố ở VN và ra cả nước ngoài, nhưng tôi luôn biết mình lớn lên từ HY, và luôn ý thức về trách nhiệm của thế hệ trẻ với quê hương mình.
    Quê hương còn nhiều khó khăn, và mỗi chúng ta hãy ý thức về chính mình,....
  3. huyndaivn

    huyndaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    xin chào bạn,bạn nói đúng lắm.quê hương thật là cao quý và chúng ta thuong chỉ nhận ra điều đó khi xa quê thôi.Hãy quý trọng nơi mình đã sinh ra và lớn lên,hãy nhớ lấy tinh thần chúng ta cùng là người Việt Nam,và cụ thể hơn là người Hưng Yên.Mọi người hãy vào đây chia sẻ nhé.
  4. trangalo24h

    trangalo24h Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    mọi người cùng vào chia sẻ nào
  5. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hì! Mỗi lần gặp xe nào biển 89 là tớ nhường đường. Còn ko thì tớ vỉa chít thui...
  6. huyndaivn

    huyndaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi chợ đêm chơi.Chợ dài đi thì mệt ,nhưng rất vui vì cuối đường về lại gặp được em ở trong làng cũng học trên này.Trước đây ở nhà có khi ít nói chuyện với em ấy lắm nhưng chằng hiểu sao gặp ở trên này thì có nhiều chuện nói quá mà lại rất vui.
  7. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đi xe mang biển số Hà Nội nhưng người Hưng Yên chính gốc
    Hân hạnh được làm quen và chia sẻ cùng mọi người
  8. huyndaivn

    huyndaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    bạn cho thông tin về bản thân đi,đang làm gì vậy.Mình còn là Sinh viên
  9. godwolf

    godwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/Vinhphuc/983710.ttvn
    Các bác vào ủng hộ giùm em nhé, đây là những đồ làm han**ae chính hiệu đấy ạh, do các bạn trẻ khuyết tật ở trung tâm Vì Ngày Mai - 12 ngõ 172 Lạc Long Quân - HN là ra đó, em có thể nhận đặt hàng qua điện thoại. hoac email.
    SĐT: 0987.108.468
    yahoo: dem_lanh14
    Các bác ủng hộ cho em nhé
  10. tieuca08

    tieuca08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tôi cũng ở HY đây.
    Hiện vẫn độc thân, đang có nhu cầu tìm người yêu.

Chia sẻ trang này