1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm giác hẫng hụt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zero021, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zero021

    zero021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cảm giác hẫng hụt

    ...tối qua đi chơi mình cảm thấy rất vui, lần đầu tiên mình đồng ý 1 cuộc hẹn ngay sau cuộc hẹn đó... nhưng đó chỉ là cảm xúc trên đường về nhà. còn khi về đến nhà ko hiểu sao mình lại cảm thấy rất chán, hẫng hụt và ko muốn gặp người kia nữa... đã nhiều lần như vậy rồi, gặp rồi mình lại chán, ko biết mình có fải là người hay thay đổi ko nhỉ, cứ thế này chắc mình sẽ ko bao h yêu đc ai mất.có bao h mọi người rơi vào cảm giác như vậy ko?
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của cậu tớ cũng từng trải qua rồi, khi không gặp thì nhớ nhiều lắm, chỉ muốn gặp mặt ngay tức thì. Nhưng khi gặp rồi thì tự nhiên thấy chán, chẳng biết nói gì. Có lẽ một phần cũng do tớ, tớ nhạy cảm và đầu óc hay suy nghĩ nên nhiều nên khi những gì mình mong đợi ở người ấy thì người ấy lại hay làm cho mình thất vọng, có thể là tớ chưa tìm được đúng người như tớ muốn. Tớ cần một người hiểu tớ, có đầu óc tinh tế và luôn chia sẻ tâm sự với tớ, chứ đừng giấu tớ, vì tớ không thể chịu đựợc khi nghĩ rằng mình là kẻ thừa bên cạnh người mình yêu.
  3. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chào zero021
    Nói thật là mình cũng đã trải qua cảm giác như bạn. Trước đây mình có một người bạn, có thể nói là thân vì cũng nói chuyện và tâm sự với nhau rất nhiều. Rồi cũng đến lúc hai người gặp nhau nhiều hơn, đi chơi với nhau nhiều hơn... và người ta có tình cảm với mình. Sau mỗi cuộc đi chơi... khi về đến nhà mình lại cảm thấy áy náy và không thoải mái...mình hoàn toàn không muốn tiếp tục như thế. Nhưng không hiểu sao hai đứa vẫn đi với nhau. Cho đến khi mình chợt nhận ra rằng mình làm thế là không thật lòng, là mình đang lừa dối người ấy.... đấy không phải là một người mà mình đang tìm kiếm cho hạnh phúc của mình. Mình và bạn ấy đã không gặp nhau một thời gian... sau đó cả 2 đều hiểu.... cả 2 chỉ thực sự là những người bạn, như thế có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
    Bạn à, cảm giác của bạn có lẽ cũng không ít người đã trải qua đâu. Mình cũng trải qua rồi... và mình cũng chỉ dám nói rằng " đừng quá vội vàng ... cứ để thời gian kiểm nghiệm đi... biết đâu bạn cũng sẽ tìm thấy một nửa của mình..."
    Chúc bạn may mắn!
  4. nho47

    nho47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi !!
    cảm giác như bạn mình cũng đã trải qua rồi, lúc đó mình cũng thắc mắc là tại sao lại như vậy ?
    mình đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định nói cho bạn ấy một chuyện là mình đã thích người khác rồi, mình có khùng ko ?
    mới đầu mình cảm thấy lo sợ vì từ nay mình sẽ ko còn có bạn ấy nữa nhưng ko phải vậy đâu bây giờ mình và bạn ấy hiểu nhau hơn và xem nhau là những người bạn thật sự.
    Tình bạn là như vậy đó.
  5. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là 1 cảm giác nhất thời thui bạn à.Chúng ta ai mà ko có cảm xúc nhất thời chứ,đúng ko nè.Cảm xúc nhất thời đó hay làm cho ta đưa ra 1 quyết định vội vã & sau khi suy nghĩ kĩ rồi thì lại thấy hối tiếc khi mình quyết định như vậy.
    Bạn ko cần phải lo là sẽ ko bao giờ yêu ai được & đừng cho là mình là người hay thay đổi.Nếu chỉ như vậy mà cho là mình hay thay đổi thì có lẽ tôi còn thay đổi nhiều hơn bạn nữa đó.
    Rồi bạn sẽ gặp được 1 người làm cho bạn ko bao giờ phải hối tiếc về quyết định chấp nhận lần hẹn thứ 2 nữa đâu.
    Mỗi người đều có 1 nửa của riêng mình ở đâu đó
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

  6. zero021

    zero021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người nhiều vì đã đồng cảm với mình. ko biết mọi người thế nào chứ đi đường nhìn thấy nhiều anh chàng trông cute thì mình thấy cũng thích thích; vậy muh ko hiểu sao những người mình gặp cũng có người trông thế này thế kia mà mình lại ko có cảm giác gì cả. thường thì chinh phục đc rồi mình lại thấy chán, ko muốn gặp người ta nữa và chỉ muốn chạy thật nhanh. nhiều lúc tự bảo sao mình ko yêu đại 1 người đi tội gì fải làm khổ bản thân thế, mình cũng luôn khao khát có 1 hạnh phúc muh. nhưng khi tiếp xúc với người ta mình lại ko thấy có cảm giác gì cả, đi cùng xe kéo tay mình bảo ôm nhưng mình chịu thôi,chỉ đơn giản là vòng tay vào và ôm người ta, mình vẫn thường ôm con bạn mình như vậy mà thấy có vấn đề gì đâu; vậy mùh ôm con giai khó thật. nói thế thui chứ mình nghĩ bụng nếu là người mình yêu thì khỏi fải bảo chắc mình ôm cho ngạt thở luôn ý chứ-->mình rút ra chân lý ko yêu thì chịu ko đụng thủ đc ....cứ kiểu nè chắc sau này mình ế mất.. trẻ mình kén người ta chứ già rùi thì người ta kén mình. 1 tương lai mù mịt hiện ra trước mắt mình: khoảng 27 tủi mà mình vẫn chưa iu ai đc thì mình sẽ phải lấy 1 anh lớn tủi hoặc hâm hâm hoặc bỏ vợ hoặc hói đầu...( bọn bạn mình cũng bảo thế...hix hix). ko hiểu sao nhiều người tìm thấy 1/2 của mình nhanh thế mà mình đợi 20.5 năm rùi mà chẳng thấy bóng dáng bạch mã hoàng tử của mình đâu cả..hừmmmmmmm
  7. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của bạn rất bình thường. Nó có thể là một trong hai trường hợp.
    -Có thể bạn bị một chướng ngại tâm lý (những kỷ niệm đau buồn trong quá khứ, hoàn cảnh gia đình ...) khiến bạn chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần phải giải tỏa chướng ngại tâm lý ấy trước. Hãy suy nghĩ một cách tích cực và hướng về tương lai. Hãy tự cho mình một cơ hội và cho người khác một cơ hội thay vì suy nghĩ về quá khứ.
    -Cũng có thể bạn đã bước sang giai đoạn thứ hai của việc cặp bồ. Lưu ý rằng, sau khi đã cũng nhau vượt qua giai đoạn một (attraction), bạn CHƯA thật sự yêu đối phương. Ở giai đoạn hai (uncertainty, bạn luôn thắc mắc không biết đối phương có thật sự yêu thích mình, thật sự là người mình tìm kiếm, mình có thể đem lại hạnh phúc cho người ấy ... Những suy nghĩ này rất bình thường và cần có bởi vì bạn đang tự hỏi mình xem có nên chọn anh bạn ấy là người để bạn gởi gấm TRỌN tình yêu và xây dựng hạnh phúc. Để vượt qua giai đoạn này, hãy cho bạn và đối phương một khoảng cách nhất định về thời gian và không gian để bình thản suy nghĩ về quan hệ giữa hai người. Những cảm giác suy nghĩ của bạn khi thiếu vắng đối phương sẽ rất chân thực và sẽ cho bạn một câu trả lời chính xác. Câu trả lời sẽ cho bạn biết việc có nên dừng lại mối quan hệ hoặc cùng nhau bước vào giai đoạn thứ ba (exclusivity).
    Chúc bạn vui vẻ!
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thì anh cũng đợi sái quai hàm ra đây
    Hay là anh em mình đang tìm nhau hở bé
    Hỡi người yêu anh , em là ai ?
    Là ai mà em cứ trốn dai
    Trốn dai một ngày anh bắt được
    Anh sẽ thịt em như thịt nai
  9. zero021

    zero021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    to LTP: hờ bạn này hình như đi guốc tr bụng mình. hồi năm thứ nhất mình cũng có tình cảm với 1 anh chàng thiệt, và nói thật đến tận bi h mình vẫn chưa wên đc người đó(nào là giọng nói nè, giọng nghe vừa ấm, vừa hay thế ko bít; thông minh, tự tin,rất manly và nhiều tài vặt nữa chứ, lại còn khá romantic, người đâu mà hoàn hảo thế ko biết),nhưng bọn bạn mình thì bảo đó chỉ là cảm giác hiếu thắng của mình thôi chứ đó ko fải là ty vì time mình tiếp xúc với người đấy ko nhiều. muh cũng ko biết như thế nào nữa. mình đúng thật là rắc rối, chủ nghĩa độc thân ko khéo lại hay chỉ thấy khổ bố mẹ thui. thấy tính mình cũng hơi khác người nên bố mẹ lo..hị hị
    to tdna: thịt e còn dai hơn thịt nai nên anh có bắt đc cũng thế thui. hờ mà e ko có ý định tìm 1 nửa của mình trên mạng đâu ạ.

Chia sẻ trang này