1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi bị chèn ép trong cơ quan.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alibaba29_10, 24/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alibaba29_10

    alibaba29_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi bị chèn ép trong cơ quan.

    Suy nghĩ mông lung, chán nản, buồn phiền. Lúc này, nhớ đến Bố Mẹ ở quê nhà thấy sao muốn khóc quá, con ở nơi xa lạ này phấn đấu tốt vậy mà vẫn chưa có kết quả tốt.
    Thật ra, mọi thứ đều có hai mặt. Ở nơi xa xứ, mình đơn thương độc mã, làm sao bon chen được với con của phó gđ? Làm sao so bì với người ta được? Nhưng mình đã làm rất tốt, giúp đơn vị nhận bằng khen của Bộ, đi học lớp bồi dưỡng được nhận loại khá, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sống hoà đồng với mọi người.
    Hôm trước nghe tin sắp có đơn vị mới mở, họ nói mình có nhiều cơ hội được bổ nhiệm quản lý. Ấy vậy mà đùng một phát, nghe tin con phó gđ lên nhận đơn vị mới... Nghĩ mà ức.
    Nhưng thôi, ức cũng chẳng nên, đành ngậm ngùi chịu đau, phấn đấu tốt hơn để thử xem trên đời này còn công bằng hay không?
    Coi như đó là một bài học, một sự thật mà mình phải biết.
    Con vua thì lại làm vua.
    Con sãi ở chùa thì quyét lá đa.
    KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ẤY ĐÂU!
  2. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Đi lên bằng chuyên môn thì hình như hơi khó
  3. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết khuyên bạn thế nào. Có lẽ chỉ có hai lời thế này
    1. C''est la Vie: "Đời là thế" bạn ạh
    2. Ở Việt Nam, nói chung chỗ nào cũng thế cả. Dân ta quen chèn ép, nịnh bợ nhau rồi bạn ơi.
    Cố gắng lên nhé. Đời còn nhiều niềm vui khác mà
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Cơ quan nhà nước hay tư nhân??? Nếu tư nhân thì ông bạn đừng có mơ nhé, người ta cho con em lên là chuyện đương nhiên, ko mới là có vấn đề đó....
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng vàng, cuối cùng thì cũng nhận ra à???
  6. historia

    historia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thế
    cũng bị chèn kinh lắm
    nhưng chịu được thì mới sống được
    cố lên
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    cái này mới nghe thông tin 1 chiều nhé, nói thật sao bố bạn không phấn đầu lên phó giám đốc đê, mà nói thật nhé, ở đời cũng công bằng lắm nhé, nhiều người tuy là con ông cháu cha thật , nhưng họ giỏi khủng khiếp luôn nhé, không phải loại vừa đâu.
  8. WildDingo

    WildDingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bạn làm việc tốt mà vẫn không được tăng lương thì mới là bị chèn ép , chứ còn thăng quan tiến chức lại thuộc vấn đề khác rồi
  9. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ồ bạn thân mến ơi, để làm một nhân viên tốt thì cần chuyên môn vững/tốt, còn để làm một người quản lý/lãnh đạo/sếp thì cần nhiều yếu tố mà các nhân viên tốt kia không/chưa có bạn ạ. Đừng vội đổ lỗi cho COCC, COCC k phải là một cái tội để mà quy kết, nhé!
    Đọc bài của bạn thấy bạn thật là...bon chen và cay cú
    Giaỉ thích vì sao lại có câu: Có số làm quan, có gan làm giàu

    Được camilla sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 25/02/2009
  10. explain

    explain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là chuyện thường ngày ấy mà. Tớ đây này, vừa rồi bị đồng nghiệp chơi 1 vố, hắn nhận nhiệm vụ sếp giao trước khi sếp đi công tác, giờ chuyển cho tớ làm hắn chối bay chối biến hắn không cầm bất cứ tài liệu nào sếp giao,mặc dù rõ ràng tớ thấy hắn đã nhận các tài liệu ý.Gọi điện cho sếp thì cũng chỉ nhận được câu trả lời:hỏi lại nó đi...
    Nghĩ cũng ức, cùng là người VN với nhau mà còn ngấm ngầm hại nhau. Tìm cách chung sống với những chuyện này thôi.

Chia sẻ trang này