1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi bị chèn ép trong cơ quan.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alibaba29_10, 24/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    nói chung tớ thấy là thế này, nhiêu người đi làm hiền lành ko bon chen mánh lới thủ đoạn nhưng toàn bị người khác lợi dụng và ngấm ngầm hại nhau, tớ thấy thực sự thất vọng sau khi ra trường và đi làm ...... bị lợi dụng quá nhiều
  2. sao1sao

    sao1sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    1
    Cái này không phải bị chèn ép mà là bất công thôi. Tất nhiên cũng như bạn j j nói lỡ COCC mà giỏi hơn bạn thì ngf ta lên là lẽ đương nhiên, còn nếu COCC mà kém bạn về mọi mặt thì đúng là bất công thật.
    Nhưng ở đời là vậy, khi bạn cố gắng hoàn thành tất cả mọi việc, sống hòa đồng vui vẻ với mọi ngf thậm chí đc tín nhiệm của các nhân viên khác. Nhưng có 1 số phần tử chuyên môn ko giỏi và ko đc lòng mọi ngf nhưng cái họ có là được lòng sếp (giỏi xu nịnh) thì chẳng mấy chốc việc lên làm LĐ của họ là lẽ đương nhiên.
    Đời là vậy, hãy sống và làm việc đúng với bản thân mình.
  3. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    mình làm cho 1 c.ty tư nhân, nói chung cũng bị chèn ép. Mình ghét nhất kiểu cướp công của ng` khác trong công việc. Đã dính 1 số vụ và giờ cần nghĩ xem cách nào để họ không làm vậy được nữa.
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    K hẳn là bon chen và cay cú đâu. Ức chế quá mới thế bạn ạ. Chắc bạn chưa từng gặp TH như thế nên mới nói vậy (dù mình cũng...chưa gặp nhưng cứ cho là tạm hiểu nỗi đau này đi )
    2 chủ topic: thôi bác ạ, cái gì qua rồi sẽ qua, cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Xem như bất công hiện tại là 1 động lực để mình bật cao hơn đi, chắc sẽ thoải mái hơn nhiều
    Cái câu kết bác nói đúng đấy: KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!, vì bản chất của XH là còn mâu thuẫn và còn kém pt thì còn đấu tranh. Và XH VN thì cũng k thể tăm tối mãi được, bác nhỉ
  5. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    đâu chỉ riêng mình bạn đâu, làm ở đâu cũng vậy,dù là tư nhân hay nhà nước thì cũng thế, như tôi đây, cơ quan nhà nước đàng hoàng ma nhiều lúc ức chế, chán nản còn muốn bỏ việc luôn cơ, tôi ko quen sống bon chen nên thấy mệt mỏi và chán vô cùng, nhiều lúc cứ nghĩ có khi mình fải học 1 bằng khác để đi xin việc nơi khác chứ ko thể làm việc kiểu này được nhưng nghĩ đi lại nghĩ lại chẳng có nơi nào ko có bon chen cả. Chán!
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ối xời ơi, bực mình lắm
    Sếp mới đã ko biết thì thôi, dựa cột mà nghe, ko biết rồi còn cứ nói nhiều, bực cả mình
    Đến mức nhìn mặt cũng chẳng muốn nhìn nữa, nói cũng chẳng muốn nói, trình bày cho sếp hiểu cũng không muốn nữa. => Kệ.
    Chưa từng nhìn cái mặt nào đáng ghét như cái mặt ông kế toán trưởng công ty cũ.
    Chạp, chưa từng thấy người đàn ông nào như vậy, ghét thế
    Tự dưng nói đến ông í lại bực cả mình
    Nói chung, dân đen ko nói lại cán bộ
    Kệ thoai, việc mình mình làm, làm ko sai sót, làm hết trách nhiệm là oki roài.
    Thời gian káu ông í thì để ra ngoài làm thêm việc gì hay hơn
    có gàn 1 tháng làm việc với sếp củ chuối, cũng hay
    Thưởng thức cái cảm giác bị chèn ép nó là như thế nào

Chia sẻ trang này