1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

    Cảm giác thế nào nhỉ!
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Sao dạo này em già và xấu thía???
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Nếu còn tc thì chắc vẫn xốn xang rì rì đó...
    Nếu ko còn rì thì no4go....
    Cùng lắm là tiếc vì dạo này thèng nài ăn cí rì mà đẹp zai thế!!!
  4. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    rùng mình vì ghê tởm
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Hay !!!
    Tớ cũng đã từng có cảm giác này.....
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    À ko,còn ghê tởm chính mình nữa !
  7. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    ko biết dạo này người ấy sống ra sao ! nhưng mừ chắc vui vẻ lắm, nhìn đẹp hẳn ra.
  8. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi.ghê tởm chính mình sao có thể iu 1 ngừoi như thế
  9. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng gặp lại first love, thấy hắn sao mà...nhạt nhẽo thế,công nhận là cũng thành đạt, đại gia thật rồi nhưng mà nói chuyện thấy toàn tính toán thiệt hơn, hơi tiếc cho người nào sống như thế, ngồi trên đống tiền mà ki bo.He he chả bù cho 1 bà mà mình từng biết cũng trạc tuổi hắn,29 roài, chả có gì đặc sắc cả,đi làm 6 năm rồi mà vẫn đi Mẹc 2 cửa ( xe bus ạ ) mà tiêu tiền cũng chả biết tiêu nữa, toàn sắm những thứ vớ vẩn, mỗi lần buôn chuyện với hắn mình lại nghĩ sao hắn và bà ấy k gặp nhau nhỉ, he he hai người dạy nhau tiêu tiền....Thế sao mình lại vẫn còn buôn chuyện với hắn nhỉ , he he bởi vì coi nhau là bạn, bởi vì thật ra hắn cũng là một người hay ho với những trải nghiệm cuộc sống và có nhiều ý tưởng hay,EX mà đi với nhau người ta tưởng anh em vì trông mặt hơi giống nhau, lần nào nói chuyện cũng vài lần nói ra cùng một điều, trùng khớp đến kinh ngạc, đại khái là tung hứng tốt, nhưng mà hắn sắp lấy vợ rồi, đang đưa ra mấy cô để mình chọn hộ, he he tuỳ đằng ấy chứ tớ biết thế nào...Sau 4 năm, hắn béo ị và đen đi,đi Ford đi Avenis mà vẫn có thói quen vào chợ ăn bún 1 mình khi đói, hix k chấp nhận nổi
  10. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thấy lạ và vui: sao xa em mà anh ngày càng đẹp trai ra thế?
    kiểu này lẽ ra phải chia tay sớm hơn anh nhỉ? Nhưng người yêu em bây giờ ko những đẹp trai và còn yêu em hơn anh.

Chia sẻ trang này