1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zinvn

    zinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Keke chả cảm thấy sao cả, coi như ko nhìn thấy. Chẹp, h nhìn thấy sao hắn thảm hại quá thể
  2. sunngocxit

    sunngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thì em lon ton chạy lại tay bắt mặt mừng, hỏi xem đã cưa cẩm thêm được em nào khá khá....bằng mình chưa?
    Em mí Ex bằng tuổi nhau, nên nói chuyện lại vô sờ tư :D Mà Tết hắn còn đến nhà em hỏi xem có người yêu chưa .Nếu chưa, để hắn rủ đi chơi cùng
  3. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Có 2 trường hợp:
    1. Bạn đã ******** cùng cô ấy: Suy nghĩ đầu tiên khi gặp là ước j mình đc cô ấy xxx lại, cô ấy thật ngọt ngào và nóng bỏng
    2. Bạn chưa bao giờ xxx với cô ấy: Cảm giác đầu tiên là bồi hồi, xao xuyến, muốn đc chìm vào kỷ niệm cũ,...
    ....
  4. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Không gặp nhưng vừa vô tình gặp lại thấy vẫn vui vì ng đó mới xấu hổ chứ mình vênh mặt hiên ngang. Chàng ta thấy lép vế khi đối diện với mình he he he
  5. eTen2906

    eTen2906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chẳng gì cả, mình cứ chủ động hỏi một câu, có thiện chí thì hỏi han nhau một tí, không thì thôi
  6. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống tâm trạng của mình thế! cũng định mua tặng con gái người ta cái lắc bạc nhưng lại ngại nên thôi, người ta cũng lấy tên đệm của mình để đặt tên cho con gái!!! gặp lại nhau nhiều và vẫn như "hồi yêu nhau" chỉ khác là mình đã 25 mùa trăng trôi qua rồi, vẫn chưa thấy yêu ai hơn thế nên chưa chịu lấy chồng, cũng tức vì người ta đã vợ con đuề huề, tức vì "vợ hắn" dám ghen với mình!!! Nếu mình không từ bỏ thì có đến lượt nó không mà ghen chứ, lại còn bảo mình "chài" chồng nó nữa chứ!
  7. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Ặc!
  8. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    người yêu mình thì đang bị một thằng phi công láy, mỗi lần nhìn thấy avatar hai đứa ôm nhau là thấy tởm , kinh tởm người yêu của mình lại dể dàng để phi công láy thế nhỉ, may mà chưa gặp mặt tên đó nếu gặp nó là tẩm cho nó một trận ra trò .
  9. ben789

    ben789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vẫn Yêu, Vẫn nhớ, Vẫn đau, nhưng không muốn gặp lại nữa.
  10. soihoangleo

    soihoangleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin được,có kẻ giống mình ....đến thế!

Chia sẻ trang này