1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua mình đã gặp lại người yêu cũ. Bọn mình mới chia tay nhau được 1 tháng. Thật bất ngờ và mình đã bị sốc. Hôm qua minh online đêm và đã gặp anh ấy. Bình thường thì anh ấy không bao giờ online trên yahoo cả. Nhưng hôm qua mình đã gặp. Anh ấy dùng nick khác để chát với mình nhưng rồi sau đó anh ấy cũng nói ra anh ấy là ai. Mọi người có tưởng tượng được không, lúc đó mình cảm xúc lẫn lộn. Từ khi chia tay mình không có đủ can đảm để tìm gặp anh ấy, mình chỉ dám đứng ngoài nhà anh ấy nhìn vào thôi, nhưng không nhìn thấy anh ấy đâu cả. 1 tháng là quá ngắn ngủi để tờ có thể quên được anh ấy. Hôm qua minh đã buồn lắm. Mình và anh ấy còn yêu nhau nhưng cả hai không đến được với nhau do nhiều lý do. Mình rất muốn nói với anh ấy rằng em nhớ anh lắm anh biết không, em yêu anh lắm nhưng mình đã không dám nói. Thực sự là mình rất nhớ đến anh ấy. Khi đi đến những con đường mình và anh ấy hay đi, nhìn những đồ anh ấy tặng mình, hình dáng anh ấy hiện ra trước mặt mà bị nhoè đi vì nước mắt. Trong 1 tháng này thực sự là khủng hoảng của mình nhưng ít người biết được điều đó vì mình là người có khả năng che đậy cảm xúc thực rất giỏi. Không ai biết mình đang buồn, trước mặt mọi người mình lúc nào cũng vui tươi, nhưng khoảnh khắc bóng đêm ập đến vào ban đêm mới làm mình thực sự cô đơn. Hôm qua gặp anh ấy, mình còn rất vui nữa. 1 tháng mình lúc nào cũng tự hỏi anh ấy đang làm gì, có khỏe không. Mình lo lắng cho sức khoẻ của anh ấy lắm vì anh ấy còi lắm. Nhưng biết anh vẫn khoẻ là mình vui lắm. Nhưng sau vài câu hỏi thăm là mình đã không thể chát tiếp và mình đã out luôn chỉ nhắn nốt một câu EM YEU ANH. Thế thôi. Bọn mình không đến được với nhau thì đừng nên kéo giữ. Điều đó sẽ làm cả hai đau khổ.
  2. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như ngày đầu ý. Đơn giản là gần 2 năm và xa nhau hàng chục nghìn km. Vẫn chưa đủ để quên.......nhớ nhiều lắm.
  3. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em chia tay người yêu em 4 năm nay, vậy mà em vẫn luôn nhớ về anh ấy. Có thể do hiện tại em vẫn còn cô đơn. Mỗi năm bọn em vẫn gặp nhau một lần, ít nhất là vào dịp tết. Khi chưa gặp thì nhớ khủng khiếp. khi nhìn thấy hắn thì chẳng muốn nói gì, lại thấy không hợp lắm.
    Con người thật khó hiểu.
    Từ lúc chia tay đến giờ em giảm mất gần 10 kg bà con ạ!
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cũng bình thường (chắc là do cũng đã khá lâu rồi), nhưng những gì người ấy đã làm cho mình thì chắc chẳng thể quên.
  5. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    uh đúng rồi đó .níu kéo chỉ làm mất thời gian of nhau mà thôi.mình cũng vừa chia tay cũng jống như bạn ,lun tự hỏi bây jờ ng đó dan g làm j có vui ko?...vv.hình bóng đó cứ hiện về cũng đc 1 tuần rồi.chắc bây jờ ng đó đã có ai kia rồi.nhưng thôi như thế cũng tốt để mình có thể tìm cho mình 1 ty mới.[r22)
  6. tatouage

    tatouage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    chia tay rồi gặp lại như người dưng nếu kô còn tình cảm còn nếu còn tình cảm thì tim lại đập loạn nhịp 1 tí tẹo
  7. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    cảm giác hồi hộp run run như hồi mới yêu đấy, người ta nói ko sai "tình cũ ko rủ cũng tới" nhưng cảm giác đó chỉ 1 lát thôi khoảng 2'', xong rồi lại đâu vào đấy, thế mới lạ chứ
  8. xonefmx

    xonefmx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua, người yêu cũ của tui về xóm trọ chơi, đúng là .....không thể nói một lời, một ánh mắt cũng không..không hiểu tại sao, quả là một cảm giác khó nói... thế là tui làm cho máu....
  9. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng : lạy pác!!
  10. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp EXF1 trong đám cưới người bạn cùng lớp. Chạ hiểu 2 đứa nhìn nhau kiểu gì mà thằng bạn thân ngoắc ngoắc ra hỏi nhỏ:
    - Mày với nó lại quay lại với nhau rồi à?
    - Thần kinh! (Volume = mắc xi mum ) Mày lấy đâu ra cái tin này đấy?
    - Tao chỉ NHÌN đấy và đoán thôi!
    Chẹp!

Chia sẻ trang này