1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Tim đập loạn xạ (mất gần 5") rồi lại như người qua đường
  2. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Dạo còn iu nhao , đặt nick cho hơ là "không hợp" vì có một lần cãi nhau mình giận đòi chia tay , hơ hỏi tại sao chia tay .
    Mình cáu : "không hợp "
    Còn mình là cừu n+1 vì hỏi em trước mình chăn được mấy con cừu rồi . Hơ trả lời : " nhiều lắm , không nhớ được , n con . Anh là con thứ n+1 , cũng là con cuối cùng của em " .

    Lúc iu thì iu lắm , nhưng sau thấy nhiều vấn đề quá , bắt đâu chán nhau . Cũng tiếc nhưng biết rằng thế là tốt hơn cho cả 2 , nhưng mà gặp nhau trong lớp thì "tránh nhau ra " . Từ đó chưa một lần nói chuyện lại , hôm trước vừa gặp đi ngoài đường , vẫn xinh xắn như ngày nào
  3. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Ầy, ex của mình vợ con đuề huề rùi, gặp lại làm gì! Hài hước ở chỗ ngày trước vợ hắn ta cũng hay chơi với mình (vì em ý tò mò chuyện của mình và ex thôi). Mình thì ngây thơ cóc cụ + chả quan tâm làm gì nên vẫn chơi với em ý đều. Bi giờ em ý có khoe ảnh của con em ý và ex mình mình cũng thấy bình thường, chả có tí xúc xích nào cả. Tính mình được cái, yêu là yêu hết mình, chia tay là thôi luôn không lăn tăn. Khi nào cảm thấy thực sự sẵn sàng mới yêu người khác. Mình yêu nhiều người rồi, nhưng cực kì chung thủy, không phải chung thủy với một người, mà là chung thủy với từng người trong từng giai đoạn.
    Mà đã chia tay rồi là nên thôi hẳn, khi nào cảm thấy thật sự chả còn tí cảm giác yêu đương, buồn, tiếc, .. gì nữa mới nên gặp lại. Yêu dứt khoát cho người đến sau đỡ thiệt thòi!
  4. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    "Mối tình đầu" của tớ là tít năm học lớp 8 cơ. Nói thẳng ra là hồi đó thích nhau, hay gặp nhau. Nhưng rồi có biết cái cóc khô gì đâu. Chỉ ngồi tưởng tượng ra cầm tay là cũng thấy khoái rồi. Nhưng đến năm cấp 3 thì chỉ nhắc lại chuyện đó như là một kỷ niệm đẹp. Thỉnh thoảng gặp nhau vẫn nói vui : Hồi trước tao yêu mày, cũng vui nhỉ ?!
    Hôm trước gặp lại em ở ngã tư-trông em sồ sề dễ sợ luôn. Chờ đèn đỏ đứng cạnh mình mà không nhận ra, em phải lên tiếng trước. Hơn 10 năm không gặp, choáng váng và thấy may mắn là mình và em đã không cùng nhau đi đến cuối. Không thì bây giờ hàng ngày mình phải sốgn với 1 cô nàng >60ký với chiều cao chưa đến 1m55. Nàng đã lấy chồng và đẻ hai lứa trong khi mình vẫn còn giai tân.
    gặp lại : cảm giác hạnh phúc vì thấy mình...may mắn.
  5. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    chắc là cũng chả gặp đâu vì nhà cách nhau gần 10km và giữa cái biển người HN này có khi nào em nhận ra anh
  6. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hoai niem
    (2/1999)
    Đêm
    Đi trong rét mướt mùa xuân lặng lẽ
    Con đường xa vắng vẻ
    Mình em...
    Bảy năm đã quen
    Cái ý nghĩ
    Anh sẽ là của em mãi mãi
    Em tự tin trong ngây thơ và khờ dại
    Để rồi
    Đến một ngày nhìn lại,
    Bỗng thấy mình lạc loài trong mơ mộng riêng em !!!
    Anh trách em
    ?oLời chia tay đâu dễ dàng đến thế ?!!!?
    và rằng
    ?oPhải chăng anh rất tệ ?
    Vậy thì...
    Mình bắt đầu lại đi em!?
    ?oAnh sẽ làm mọi điều có thể
    Để người anh yêu biết được anh yêu ?
    Vâng, anh đã nói rất nhiều
    Từng lời nói cứa vào tim em
    đau nhói
    Em tự hỏi
    Phải chăng em đã sai ?!!!
    Những ý nghĩ đuổi theo em bất tận đêm dài
    ?oGiá anh làm được nhiều điều như thế ?!!!?
    Còn em,
    Em đã làm nhiều hơn em có thể
    Nhưng giờ đây
    Sức em cạn kiệt mất rồi
    Lòng tin cũng đã trôi
    Theo dòng nước mắt
    Chén rượu anh đong đầy
    rồi lại hắt
    Sức nào đây để em vớt lại cho đầy ?
    Thôi thì chia tay
    Một lần và mãi mãi
    Chuyện xưa giờ khép lại
    Khép luôn một thời ước vọng riêng em !
    Và đêm nay
    Lại một đêm giao thừa lặng lẽ
    Một mình em trên con đường xa
    Quen mà rất lạ
    Tự hỏi lòng
    Quá khứ đã về đâu ?!!!
    Bài thơ ấy mình đã làm cách đây gần 10 năm, và hình như tới giờ cũng là bài duy nhất hoàn chỉnh ! Có thể vì đó là trải nghiệm đầu tiên ?
    Đã từng là bạn, thậm chí là bạn thân của nhau. Để rồi một ngày chỉ còn là mối quan hệ xã giao.
    Đã từng nghĩ mình rất hiểu nhau, để rồi một ngày nhận ra rằng hình như không phải vậy.
    Đã từng rất tin, tin như tin bản thân mình, để rồi Noel năm ấy có người gọi điện nói rằng người ta đang đi sắm quà cùng người khác (sau này là vợ)...
    Đã thất vọng, thất vọng nhiều lắm. Đã hỏi, và chưa bao giờ có một câu trả lời, một sự giải thích.
    Không thông minh, nhưng mình đủ nhạy cảm để hiểu : đã đến lúc phải ra đi.
    Stress vì công việc, vì cô đơn, vì thất vọng trước những câu hỏi không lời đáp... Đã mất gần 3 năm để quên, để lại bắt đầu cho một mối quan hệ mới, để rồi lại bắt đầu những thăng trầm trước khi tìm được chuyến xe của mình.
    Nhớ lần gặp lại cách đây 3 năm, tình cờ tại một nơi rất xa. Choáng váng vì thay đổi khủng khiếp. Hình hài biến dạng do... thừa trọng lượng, nước da tái và những ngón tay nhuốm màu thuốc lá (có lẽ do công việc hay phải thức đêm ?). Chỉ có cái nhìn và cách nói chuyện vẫn vậy. Tự nhiên thấy người ấy thật gần, mà lại thật xa. Có điều gì mơ hồ như nuối tiếc. Không phải là nuối tiếc con người ấy, mà là những năm tháng SV đã qua, những gì đã chia sẻ...
    Gần 12h đêm. Chia tay nhau ở bến métro, nhẹ nhàng như những người bạn. Không buồn, không giận, chỉ thấy mình như đang lơ lửng bay về một nơi rất xa...
    Giờ này thì có lẽ người ta đang ôm vợ con ngủ yên lành. Mình thì ôm máy tính, ngồi cạnh chồng đang xem tivi. Cuộc sống là thực tế, dù có những phút... lơ lửng không biết mình trôi về đâu. Dù sao mình vẫn thích mình của hiện tại, và hạnh phúc với tình yêu hiện tại.
  7. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm ngoái ex 1st lấy chồng, nghe ex điện thoại báo tin lấy chồng mà nhẹ cả người, quả thực là sau khi chia tay cứ cảm thấy có lỗi thế nào ý, dù là chả phải lỗi của ai Em cứ đòi phải đưa em về nhà chồng, hic, anh xin kiếu, gặp em đưa phong bì trước hôm cưới là được rồi, nấn ná đi đưa dâu vớ vẩn chồng em lại soi mình thì rách việc.
    Tính ra sau khi chia tay thì giờ mới gặp lại, thấy mừng cho em. Hic, còn phải mấy cái nhẹ người nữa mới xong
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    gặp lâi thấy bình thường , ai xấu hơn ai cũng mặc kệ
    ai dẹp hơn ai cũng mặc kệ
    ai giàu hơn ai cũng mặc kệ
  9. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Mới chia tay, chưa kịp gặp lại nên chưa biết thế nào. Nhưng mà ngửi thấy mùi nước hoa giống đã thật thót cả tim lên rồi. Sign...
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ngại !!!

Chia sẻ trang này