1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    chỉ gặp lại first love, còn 2nd thì k bao giờ
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    cái ng ấy ấy: lại còn vẽ chuyện gì nữa hả anh, càng nói em càng khinh thôi !
    Sau lần đó chưa hề liên lạc lại, nói chi gặp mặt ^^
  3. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hì, chắc tại do chia tay, hắn mún quên nên hục đầu cày nhưng thói quen cũ của hắn thì vẫn còn. Dấu vết của 1 thời
  4. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    thấy sướng vì nó xuống sắc và thất bát quá... he he he....
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Bó tay ...cười trên đau khổ của người khác như thế sao ?
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ đang làm cùng chỗ với người ta nài , chẳng cười chẳng chào hỏi , nói chung như 2 người chưa bao giờ gặp mặt , mặc dù chỉ ngồi cách nhau chưa đến 5m ..
    cảm giác àh ? chẳng hiểu nữa nói chung là không quan tâm nhiều , hơi chút xíu chạnh lòng thôi , vì người ta cũng đã thay đổi không còn là người trong mắt mình của 2 năm trước nữa ...hehe
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một năm roài mìn hok liên lạc lữa, đột nhiên người ấy gọi điện và bảo muốn tâm sự với mình...........biết làm sao? chi có nói được mỗi câu anh BUSYmất rồi. ngại quá.
  8. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    sao chả bao giờ mình tình cờ gặp lại những người iu cũ nhỉ,chắc tại ko có duyên
  9. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Rất may lâu lắm rồi không gặp lại EX của mình. Nên cũng chẳng hình dung nổi cảm giác ra sao nữa. Hi vọng sẽ không gặp lại sẽ tốt hơn.
  10. namlunkt49b

    namlunkt49b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    gặp lại á?????gặp lại thì sao nhỉ???gặp lại vẫn có cái cảm giác của lần đầu tiên gặp...tim vẫn đập rộn ràng..vẫn lưu luyến....rồi vui vì bít người ấy đang sống vui vẻ....rồi bùn vì nhận ra người đi cạnh người ấy ko fải mình.....rồi cảm thấy chán nản và tự hỏi vì sao mình lại iu cái người đáy trong khi người đấy ko xứng đáng với tình cảm của mình....rồi tự hỏi tại sao vẫn còn iu...vẫn còn nhớ...vẫn ko quên được???????

Chia sẻ trang này