1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bedboyii

    bedboyii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ ko rủ cũng đến
  2. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người vật vã với cái câu này nhỉ? ^_^
  3. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Mong gặp lại mà ko đc
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    chưa có EX để gặp lại mà cũng chẳng phải mơ sắp có rồi,chắc lúc đấy cười nhạt xã giao 1 cái rồi biến
  5. langtuhaohoa0214

    langtuhaohoa0214 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn vồ vập
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngưòi đó không bao h xuất hiện nữa, xuất hiện cũng coi như không, chỉ 1 nụ cười gượng gạo
  7. phuthuy12d

    phuthuy12d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hic... mỗi người 1 ý kiến khác nhau. Em bi giờ vẫn first love, vào đọc tí, lỡ sau này mình cũng có ngày như thế. Lúc chia tay chắc bùn lém nhỉ?
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Xa lạ
  9. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    xã giao thôi.
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Nhìn rồi quay mặt đi ....
    Đã chia tay thì chẳng còn gì , gặp nhau để làm gì ? để nhắc cho nhau nghe những tổn thương ngày xưa sao ???

Chia sẻ trang này