1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongthu168

    huongthu168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    First love thì chưa gặp lại, nếu gặp lại chắc mình sẽ chủ động chào hỏi cho họ xấu hổ vì những toan tính xấu xa trước đây của họ, còn mình sẽ vui vẻ, yêu đời và cảm ơn đời vì không phải gắn bó với loại người ấy.
    2nd: không gặp, vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau như những người bạn. Một hôm nhìn thấy ngoài đường đi ngay trước mặt mình, mình nhấn ga phóng vù một cái ngay trước mặt họ rồi về nhắn tin "nhìn thấy anh nhưng em vội nên ko kịp chào" mặc cho họ tiếc nuối và đau khổ tràn trề.
    Sau mỗi lần gặp ex hay là tin nhắn thôi, chẳng thấy rung rinh gì cả, chỉ thấy mình may mắn và hạnh phúc đã rời xa họ!
  2. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    50 người cơ à bác chém gió ác quá
  3. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    -Năm đầu tiên,vẫn hồi hộp,tim đập mạnh,muốn nói nhiều thứ ,nhưng biết chẳng đến đâu lại thôi.
    -Năm thứ 2,thấy bình thương,dạo này nhìn gầy và đen đi nhiều thế,răng tự dưng vâu ra.
    -Năm 3 ,sao bây giờ nhìn già và xấu thế nhỉ .Ac,ac,không dám giới thiệu với bạn gái đây là ex của anh .
    Gặp lại mối tình đầu đấy .
  4. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Từ lớp 1 đến lớp 12.
    Có 500 em mà mình chả thèm để í gì ế ná...

  5. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Chắc sau này nữa cũng vẫn tim đập chân run thôi :P
  6. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Cảm giác gì nhỉ? vừa mới trải qua thôi. cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy là: Sao mặt nó cứ nhơn nhơn thế nhỉ? gặp lại có gì vui mà hớn hở thế.
  7. Sharim

    Sharim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Ngày chia tay, cả 2 đứa cùng trẻ con và cùng đưa cái tôi lên cao quá. Sau đó, cuộc sống bình lặng trôi với những người mới đến. Đến nhưng không thể ở lại được. Cả 2 đứa vẫn liên lạc thường xuyên. Kể cho nhau nghe mọi chuyện. Cho đến ngày gặp lại. Lại thấy tim run lên mới nhận ra là trong suốt khoảng thời gian qua, vẫn yêu và yêu mà không nhận thấy...Giờ thì sắp cưới rồi
  8. giaptyfamily

    giaptyfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chia tay tình yêu đầu tiên đã gần 2 năm
    và chưa gặp lại lần nào
    Sometimes cũng tự hỏi nếu gặp lại thì cảm giác của mình sẽ thế nào?
    Luôn xác định là nếu có gặp thì sẽ coi như người xa lạ
  9. katybui

    katybui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 1 năm gặp lại, Thấy đen và chững chạc hơn nhiều. Cảm giác " Em vẫn thấy anh như ngày nào" nhưng ko thấy chân đập tim rung.
  10. thailoc1980

    thailoc1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay đã 3 năm rồi mà không dám gặp lại, cả 2 đều không dám gặp nhau. Chỉ còn liên lạc qua mail và chat thoi.

Chia sẻ trang này