1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cách 1 ngày gặp first love 1 lần, vẫn xinh trắng như xưa, bao nhiêu kỷ niệm xưa lại ùa về bồi hồi xao xuyến, nhưng vẫn thấy anh ko hợp em nên bọn mình chia tay là đúng. Không nuối tiếc về quyết định đó.
  2. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm! Sozzi
    Được verilog sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 07/10/2007
  3. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn yêu....
  4. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Người ta đẩy ngã mình hai lần chỉ cách nhau 5 ngày.
    Cảm giác ư..như chết rồi người tao đào lên rồi diết lại lần thứ 2.
    Thế là hôm nay lại gặp lại ư,
    Cảm giác ư..
    Yêu ,gét ,tức và vui.
    VÀ chợt nhận ra mình vẫn còn yêu cô ấy.sau 7 ngày ko gặp.
    Rồi sẽ quên bén đi ...sau 7 ngày nữa thôi.^^
    Đời..
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy bình thường thôi, như bao người bạn khác, dù rằng ngày xưa nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng 1 người.
  6. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ta bàng hoàn, sửng sốt, tim chết lặng đi, khi chợt nhìn thấy người ta yêu đang khoát tay người khác, cười cười , nói nói đi bên nhau thật là vui vẻ, hạnh phúc.
    Sau khi ấy vài giây, phản ứng của ta sẽ ra sao nhỉ? ta nên làm gì bây giờ?
    Ngã quỵ xuống vì ghen tức nhưng bấ''t lực, hay là không dằn được tâm sân, nhảy đến mắng nhiếc kẻ bạc tình? hay là . . . ta chỉ im lặng phớt tỉnh tìm cách trả thù? nuốt hận bỏ đi. Dù có phản ứng phản ứng thế nào đi nữa, đó cũng là trái bồ hòn, rơi mạnh vào miệng ta trong lúc ta bất cẩn. Ta có thể nhai no'' từ từ, chậm rãi để nghiền ngẩm vị đắng chát lan từ từ ra trong miệng, rồi chảy xuống yết hầu gây thêm cảm giác khó chịu cho vị giác. Hoặc là hoảng hốt, nhai trệu trạo vài ba cái rồi nuốt nhanh một cái ực vào cổ để chối bỏ vị khó chịu tiết ra từ trái ấy. Còn một cách nữa là khỏi cần nhai, mà nuốt trọng nó vào cổ họng để tất cả vị ấy không tiết ra trong miệng, lưởi, nhưng hãy coi chừng sẽ bị mắc nghẹn vì nó to quá mà nuốt không trôi nổi . . . .
    Chỉ có một cách tốt nhất cho yên thân khỏi cần tốn công cực khổ, không gì khó nhọc và rất dễ làm là đừng thèm nhai hay nuốt gì cả mà hãy nhã nó ra đi.
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Như gặp lại một người bạn thôi mà!
    Thực ra gặp lại người mà mình và họ đã chia tay còn đỡ phải nghĩ hơn gặp một người vẫn yêu mình tha thiết, chờ đợi mình mà mình thì không thể đáp lại bằng trái tim, dù chỉ trong suy nghĩ!
    Không chỉ ngại gặp mà còn ngại bắt mobile nữa,dù người ấy chỉ hỏi han quan tâm bình thường. Lúc nào mình cũng thấy tội lỗi với người ấy!
    Cảm giác này mới đáng sợ!
  8. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    sẽ thất vọng ghê gớm, vì hok ngờ sau một thời gian khá dài người ta hok có j tiến bộ.Bắt đầu tự hỏi vì sao mình có thể yêu một người kém cỏi như thế trong một thời gian dài
  9. mita2307

    mita2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Không gặp mà chỉ nói chuyện qua điện thoại như 2 người bạn bình thường, như 2 người chưa từng yêu nhau và xồn xã, vô tư như hồi còn chưa yêu. Nói chuyện xong thấy lòng mình thật nhẽ nhõm vì đã giải toả được cảm giác sẽ bị mất đi một người bạn sau từng ấy thời gian
  10. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn cùng lớp sau khi chia tay thì sẽ như thế nào ?????

Chia sẻ trang này