1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cảm giác gì
  2. quyluntimboy

    quyluntimboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thấy lại muốn quay lại và
  3. ruaconyeu

    ruaconyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu bao h nên chưa có EX
  4. u40spam

    u40spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    chỉ muốn biết còn sống hay đã chết!vậy thôi!
  5. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    muốn sút cho phát
  6. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Bình thường, chào hỏi & nói chuyện
  7. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cười
    Vẫn nói
    Vẫn châm chọc nhau
    Nhưng thấy gượng gạo
  8. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa gặp lại ở sinh nhật một đứa bạn. Gặp thì mình lờ lớ lơ, chào chung mọi người thôi :D, thấy bạn ih hình như có ý định chào mà mình lơ nên bạn ih thôi. Mà kệ, nếu chào thì mình thấy gượng lắm :D. Trông bạn ih gầy hơn so với lần cuối mình gặp, tóc buồn cười nhắm =)) :">. Nói chung là không có cảm giác gì :D. Chỉ là lúc về thì lăn tăn là mình k chào thế thì có sai k nhỉ. Mà tính đi nghĩ lại, thôi thì dù sao cũng chẳng còn là gì :D, cứ làm gì mà mình thấy thoải mái là được. Nghĩ cho bạn ih làm gì nữa :D, hehe. Thế là thấy nhẹ nhõm nhiều. Thằng bạn bạn ih có vẻ thái độ vs mình, ô hay, bạn của ấy đá tớ cơ mờ =)), duyên vãi =)). Mờ kệ :-", chả liên quan :D hehe.
  9. dungktruc

    dungktruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chia tay và lùng bùng với ex 1 đến mấy năm rồi gặp lại trong quán vắng lần đó 2 đứa đã thử hôn nhau nhưng không thể nữa rồi và đó cũng chính là lần cuối gặp ex 1 đã 3 năm rồi , vậy mà h đã có ex 2 đó
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mình sắp phải trải qua cảm giác ấy rồi đây.
    Người ta đi lấy vợ rồi. Mấy hôm nữa sẽ gặp nhau, chỉ như những người bạn, nhưng cũng hồi hộp k biết giờ trông người ta giờ như thế nào. Dù chia tay rồi nhưng quý nhau thì vẫn quý. Chúng mình vẫn thường bảo sẽ vẫn là những người bạn tốt của nhau mà.
    Hôm nọ đi ăn cưới 1 đứa bạn cùng lớp ĐH, bất chợt gặp người ngày xưa có ý với mình. Bông nhiên bối rối đỏ bừng mặt y như cái hồi người ấy tặng mình bó hoa đầu tiên vậy. Lúc người ta đến bàn mình cụng ly với tất cả, mình kệ, không cụng, để người ta phải nhắc tên, rồi cuối cùng mình cũng nâng cốc một cách gượng gạo. Dù sao mình cũng không còn thiện cảm với người này nữa rồi. Cư xử không đàng hoàng tí nào từ lúc tình cảm không còn gì nữa, im lặng bỏ đi. Chỉ 1 từ "HÈN!"
    Lại còn chuyện nữa. Hôm qua mình vào forum của lớp cũ thấy người ta thổ lộ trong 1 topic rằng sắp được về nước để đưa em iu đi chơi noel rồi. Tại sao người ta khi post bài chỉ nghĩ đến cảm giác của người ta, không thèm quan tâm đến cảm giác của người đọc nó, biết thừa là mình cũng vào forum của lớp mà, biết thừa là mình hiện giờ vẫn alone mà, có cần thiết phải đem hạnh phúc của mình ra để làm đau lòng người đọc nó hay không? Từ lúc ấy mình thề sẽ không quay lại forum của lớp 1 lần nào nữa.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 11/12/2008

Chia sẻ trang này