1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp lại, nhưng nếu gặp thì sẽ chào hỏi bình thường :D.Chào hỏi là còn tốt, chưa chửi cho là may, đồ 2 lòng.
  2. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    gặp lại thấy bình thường như cần đường hộp sữa vậy chả có vị gì
  3. katemln

    katemln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thằng chả hứa có vợ sau khi tui lấy chồng...thất hứa...tui ghét thằng chả. Túm lại là iu iu lắm lắm nên lở mà nghe tin chả lấy vợ chắc tui điên vì nhớ hịhị (cười cười nhưng mà bùn gần chết)
  4. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chậc. Bọn em dính chuyện khó khăn òi! Girl nhà em mún 1 kiểu dưng mà ja đình em không muốn thế! Chẳng bít thế nào nữa! Đag rất buồn và chán! Liệu cái toppic 1 năm trước em lập ra này sau rồi em có tự trả lời luôn vào đây ko nhỉ?!
  5. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Việc quái j fải thế nhỉ! Mới có ý với nhau thôi, mà chắc từ lâu lắm òi còn j! Alone thì sao, họ có cuộc sống của họ, mình việc của mình chứ nhỉ! Kiểu những ng như thế ko ném cho cái dép là may!
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    giật mình, hơi sợ! Xong rồi qua đi thôi...
  7. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Sao phải sợ cơ chứ trừ khi có điều gì khuất tất hihihihi cuời vui chào hỏi nhau xong rồi a đi dương anh e đi đường e
  8. warm_eye

    warm_eye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phải chờ đến tận hôm nay mới dám đặt bút để viết. Khi cảm xúc tạm lắng xuống, khi không còn thấy ngộp thở bởi hàng loạt hình ảnh cứ chen chúc, xô đẩy nhau? hỗn loạn trong tâm trí.
    Đã mấy tháng nay em đã tưởng tượng rất nhiều đến cuộc gặp gỡ - như hôm qua. Liệu sau chừng ấy thời gian , sẽ như thế nào? Đến mức, lắm hôm, đặt lưng xuống là cứ mộng mị cho đến sáng.
    Những tưởng thế là đã chuẩn bị tinh thần cho buổi gặp lại ?" như hôm qua.
    Rốt cuộc, đến nhìn thẳng vào anh, em cũng đã ko làm đc !
    Chính em cũng ko ngờ là mình còn quá nhiều tình cảm với anh đến thế.
    Tối qua, mặc dù mắt thì dán vào cái màn hình xem bóng đá, tim thì đập thình thịch vì chỉ sợ cái lão quá khích đằng sau phang cái chai bia vào đầu, còn đầu óc thì cứ bay lung tung loạn xạ. Em đã cười rất nhiều (Mà thật ra là ngoác cái miệng đến tận mang tai ý, chứ vui vẻ gì đâu mà cười nhiều thế, chắc 1 phần cũng tại chai Ken). Cả tối cứ gồng mình lên, thở cũng ko dám! Nhỡ chẳng may thở mạnh 1 phát, mà cảm xúc nó cứ vỡ òa ra, thì chắc em chết vì ngượng mất. Chả còn hơi sức tâm trí đâu mà ăn với chả uống.
    11h10. A đi cùng em về đến gần nhà. Chào anh. Miệng em vẫn cười thật tươi.
    11h20. Em rớt phịch xuống đệm. Tất cả sức lực như vừa bị 1 cái vòi rồng vô hình hút sạch bách. Em ko còn cảm thấy sức nặng của chính bản thân mình nữa. Thở. Thở. Thở. Nếu dừng lại chắc em sẽ chết ngạt mất.
    Tức ngực.
    Ngột ngạt.
    Chẳng hiểu sao lại có cảm giác hối tiếc cái buổi tối hôm nay thế. Những 4 tiếng đồng hồ mà e chả làm đc cái gì (mà cụ thể là làm gì thì đến giờ vẫn chưa nghĩ ra).
    1 cảm giác nao nao cứ dâng lên trong ***g ngực. Em cứ như muốn phát bệnh lên đc !
    Với tay tắt điện thoại.
    Sợ.
    Nếu a ntin hoặc gọi đt thì em sẽ vỡ òa ra. Mọi kìm nén, nỗ lực thờ ơ lạnh lùng với anh trong suốt thời gian qua sẽ biến mất. Giống con đê mất đập chắn.
    Nếu a ko ntin, cũng ko gọi đt. E sẽ lại khổ sở hơn nữa. Em sợ đối diện với rủi ro lắm.
    Cả 1 buổi tối mà sao cứ ngỡ như là mới mấy giây. Cứ như thể em vừa chợp mắt và chìm vào 1 giấc mơ chóng vánh.
    Rùng mình.
    Làm ơn nói với em, đây ko phải là 1 giấc mơ.
  9. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    pơ đi mà sống chứ còn thế nào nữa
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng .....
    Lạ lẫm hơn cả 1 người dưng ....
    Rồi sau đó là tái tê và tỉ tê buồn thúi ruột ... Lại Hâm .. Lại Điên như chưa bao giờ thế

Chia sẻ trang này