1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có người không muốn gặp?vì biết sẽ làm người ta không thể quên?..
    Có người gặp lại?.là biết lý trí sẽ ngủ quên?.
    Có người?..lại bình thường thôi?
    Cảm xúc của con người ta là vô chừng, nhưng dầu sao?.cũng mong sau tất cả vẫn là những kỷ niệm đẹp vì dầu sao?.tất cả cũng là một chữ Tình?.trong quá khứ
  2. maivangmaydo

    maivangmaydo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp lại một người sau 3 năm. Tưởng người đã xa, tình không còn nhớ. Hự hự. Thế mà cứ phải lấy lưỡi đè tim xuống. Khốn khổ khốn nạn.
    Dưng mà cũng có người, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lợm. Chả hiểu sao lúc ấy mình lại tối tăm đầu óc thế không biết???
  3. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chia tay sau bao lâu gặp lại ấy chứ.
    1 tuần: Chưa sẵn sàng để đối diện nhau, nhìn thẳng vào nhau. Nỗi đau lúc nào cũng như bị kìm nén, lớn hơn cả sức nặng của cơ thể nên lúc nào cũng chực vỡ òa => tốt nhất là không nên gặp.
    1 tháng: Vẫn đau nhưng có thể vờ vĩnh thản nhiên được.
    2 tháng: bình thản hơn và cay cú hơn (từ mốc thời gian này trở đi thì cảm giác cay cú cứ lớn dần)
    3-6 tháng: mọi cảm giác tiêu cực được đẩy lên cực điểm và cũng tiêu tan dần. Dần thành chai lỳ.
    Từ 6 tháng trở đi: Thấy thậm chí cay cú hay thù hận cũng là một thứ cảm giác xa xỉ dành cho một thứ đã cũ. Biết điều thì ta cho làm bạn, không thì tránh ra khỏi tầm mắt và tầm ném!
  4. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    3 tháng vẫn còn cay!
  5. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Bụng bảo dạ : ờ, ku này thế mà khá, từ ngày thoát khỏi nanh vuốt của mình nom đẹp zai hơn.
    ( đoán trước cho tương lai thui)!!!
  6. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi chia tay rồi lại gặp lại người đó à?
    Nhạt
  7. seastormnth

    seastormnth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Miềng thì thấy vui buồn lẫn lộn. Vừa gặp lại EX cách đây vài ngày nè. Bây giờ vẫn hơi rung rinh!!! Nhưng mà hắn có người iu mới rùi. Hix, hix..!
  8. DriftX

    DriftX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gái ấy mà lăn tăn mà làm gì. Nếu gái đã thay lòng giữ lại cũng chả ích gì
  9. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
  10. EVo198x

    EVo198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hai năm, em có già đi nhưng gày và dáng đẹp hơn trước. Bọn đàn ông vây quanh em vẫn nhiều lắm, nhưng em vẫn thế... vẫn cái vẻ bất cần như ngày nào.. Thật lòng, thấy thương em khi vẫn mãi cô đơn như thế..

Chia sẻ trang này