1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Sẽ rất vui nếu được gặp lại.
    Có mấy khi được gặp lại đâu chớ!
  2. dQQb123

    dQQb123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    1
    Kết luận là chưa gặp nên chưa biết hả HA he he
    Gặp lại hôm kia nhá
    1. Liên mồm đá hắn và hắn đá mình, nói chung là đá nhau, chí choé rất vui, giống 2 đứa bạn thân lâu ngày không gặp.
    2. Sau buổi chí choé, có các thông tin sau:
    + Hắn vẫn "cố chấp" như ngày xưa (tự thấy nhận thế), tức là, mọi thứ đều như cũ, chưa vợ, chưa bồ, và giờ vẫn chả có ai
    + Mang 1 câu hỏi to đùng chưa có lời giải đáp về tớ (he he) và 1 định nghĩa về zai được cả 2 cùng tán thưởng: Zai xét cho cùng cũng là một loại động vật có khả năng sống sót tại nhiều môi trường với nhiều điều kiện khác nhau
    = Nếu call tới số máy của hắn, mình sẽ nhận được thông báo: Số máy quý khách vừa gọi tạm thời đang phỏng vấn, trò chuyện, tìm hiểu nhân sự cho công ty ...., đề nghị quý khách không gọi lại (vì hắn sẽ call lại cho mình mờ)
    = Nếu call tới số máy của mình, hắn sẽ nhận được thông báo: Số máy quý khách vừa gọi đang dỗi, đề nghị quý khách gọi lại bằng một chầu kem
    ....
    P/S: Tự hắn nhận mình là bồ cũ
    Nhưng mờ, nói thiệt nhen, cái gì cũng vậy thui, sau những gì đã qua, còn lại là điều gì, cảm nhận còn lại gì, mọi thứ ... hãy giữ lại cho nhau những kỉ niệm và tình cảm đẹp, một mối quan hệ tốt. Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, a hot head, a kool heart, st else
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    á,sao chị nẩu là anh ý dạo nài đẹp zai và lên đời lém mà ...
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Tuỳ vào cák suy nghĩ và đối xử của từng người !
    như tớ,ngoài mặt vẫn tỏ ra sí sớn,ko wân tâm...
    Nhưng thực ra trong lòng cứ ....cứ cứ làm sao í...ko đc thoải mái lém....
    Tránh tiếp xúc (gián tiếp và trực tiếp ) là tốt nhất
  5. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Có 5 ngày. Và 7 ngày....
  6. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    vẫn cãi nhau chí chóe vui phết !
  7. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    @dQQb123:Ô kê. Rất vui nếu hôm kia gặp lại. Hô hô...
    Cơ mà chia tay ồi thì gặp lại hỏi thăm thoai.
    Chứ có gì đâu mà nói!
    Cảm giác bình thường!
  8. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    thì em vẫn bình thường!chẳng có gì cả!
    Cứ gật đầu chào cái rồi đi lướt qua thôi!lo chi cho mệt!


     
     
  9. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    có 2 trường họp xảy ra:cảm thấy vẫn yêu người ấy hoặc thấy người đó thật xấu xa
  10. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau thì chào 1 câu rồi lướt!
    Như thế là lịch sự nhất!

Chia sẻ trang này