1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu2

    sauthienthu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    3h sáng có điện thoại, nghe là nhận ra giọng ngay vì rất khác biệt. Lâu lắm rồi không liên lạc. lúc đó nghĩ ko biết đây là thật hay mơ. Vẫn biết mình còn tình cảm. Chớ trêu thay cách biệt không gian và thời gian.
  2. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    khong dau vi` qua'' dau!
  3. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Quỳnh Anh.
  4. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Không phải là không còn cảm xúc mà thời gian qua thì cảm xúc thay đổi, jống như tình cảm dành cho 1 người bạn thân thiết, còn yêu là phải có rung động.
  5. rock_beauty

    rock_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại nhau vẫn vui vẻ bt thôi. Có lần hắn bảo "Bố mẹ chưa chắc đã hiểu anh bằng em". Chắc vì đã là bạn mười mấy năm nay rồi. Nhưng mình hoàn toàn không có cảm xúc vương vấn hay níu kéo gì, có thể vì mình sống lý trí và khi đã quyết định thì thôi, nghĩ làm gì cho mệt.
    Ấy thế nhưng mà nói ra thì cả bạn bè lẫn anh iu giờ chả ai tin là 2 đứa hoàn toàn trong sáng. Haizz.
  6. chickenH5N1

    chickenH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chả biết gọi cảm giác đó là j. Chi biết gặp lại người đó khiến lòng mình có j đó nhói đau, chẳng ghét và cũng chẳng thấy còn yêu. Yêu nhau gần 2 năm đầu Sv, khi gặp lại vào đám cưới đứa bạn cùng lớp ,thấy thời gian như quay trở lại. Lúc nào cũng cầu chúc cho ng ấy có một tình yêu đẹp và sống thật hanh phúc.
    nếu e đọc được điều này mong e cũng cầu chúc cho a như vậy. :D
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    gặp lại người ấy ưh.?....kể thật thì cũng hơi ngại,,,,vì cô ấy cao thượng quá,,,còn mình,,,nhưng mình cũng chỉ vì mún cô ấy wên mình thôi mà,,,chắc cô ấy vẫn hiểu nhầm mình.Ko sao.!cô ấy hạnh phúc là được rồi
  8. huongle89

    huongle89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vẫn là chuyện muôn thủa. :|
  9. chippymoon

    chippymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    mong là sẽ ko bao giờ gặp lai...:(
  10. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là lâu lắm rồi ko gặp lại. Không biết dạo này thế nào? Sống có ổn ko ???

Chia sẻ trang này