1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superzin

    superzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng gặp nhau ...Đi mua sắm, đi xem phim, đi ăn với nhau như ngày xưa chỉ thiếu mỗi khoản đụng chạm thể xác
  2. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Trước đây cũng đã nghĩ mình chia tay nhau rồi thì 2 đứa tìm con đường đi riêng cho mình, nhưng đến giờ gặp lại thấy ...vẫn có cảm giác như ngày trước.
    Trải qua bao giai đoạn khó khăn, vui vẻ, hạnh phúc dù ko nhiều. Đến giờ mình cũng chẳng hỏi tại sao mình như vậy, buồn !
  3. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    về nhà ngay thằng dở này
  4. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu tuy chỉ kéo dài 4 tháng , nhưng tính đến giờ sau 8 năm mỗi khi nghĩ lại vẫn còn thấy đau , có lẽ chuyện tình nào dở dang cũng đều luyến tiếc như thế . Đó không chỉ là một người yêu , mà còn là một người anh , người thầy rất sâu sắc , đã dạy cho mình nhiều bài học quí giá . Giờ cảm giác thực sự vẫn không thể gặp mặt hay nói chuyện một cách bình thường , có lẽ do cả 2 đã làm tổn thương nhau quá nhiều . Có phải mình là người đã để bụng quá lâu không ? Hay những ấn tượng đó đã khắc quá sâu trong lòng ?
    Cảm giác chẳng thể có ai để lại cho mình ấn tượng như vậy nữa , nhưng chắc chắn 1 điều là không muốn gặp lại!
  5. cafethuocla

    cafethuocla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    gặp lại người ấy lại nhớ đến những lúc ấy và băn khoăn tự hỏi ko biết người ấy có nhớ đến lúc ấy giống mình ko
  6. kevinthaw

    kevinthaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    còn tuỳ khi mình đã quên hay chưa , khi mình chia tay xong , 1 năm tuy không nhớ nhung và buồn nữa nhưng mà khi tình cờ gặp lại vẫn thấy tim mình đập thật mạnh , nửa muốn muốn gọi , nửa muốn không , đến năm sau gặp lại thì coi như người xa lạ
  7. gagia12345

    gagia12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    gặp lại cũng ngại ngùng tý nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh
  8. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    chính thức chia tay hồi đầu năm thứ 4, mình cảm thấy tất cả đã vỡ vụn, tình yêu mà mình vun đắp, theo đuổi suốt thời sinh viên chẳng còn lại gì nữa. Quyết định ko gặp lại người đó nữa. Rồi hồi cuối năm thứ 4, bất ngờ gặp nhau ở một thành phố nhỏ và xa lạ, mình đang đợi xe khách, thì người đó từ một xe khách nhảy xuống. Gặp nhau, cuộc gặp gỡ tình cờ đó ko khiến mình đau như ngày xưa, nhưng cũng đủ để mình nhớ, nhớ một chút, buồn một chút, cho một tình yêu đã qua
  9. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Gặp lại khi đi đám cưới nó. Xem ảnh cưới thấy vợ nó xinh như thiên thần, làm hôm ý mất công ăn mặc đẹp, trang điểm hoành tráng. Đến lúc đón dâu, mình đứng cạnh cô dâu như tiên nữ đứng cạnh phù thuỷ . Đúng là sức mạnh của KTS.
  10. sapphire2811

    sapphire2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nghẹt thở. Kay, kú. Hắn vừa xa mình có 2 tuần. Ngày nào cũng đi ăn cùng 1 quán cơm thế mà hôm qua mới gặp lại, hắn trong tay 1 girl khác ''đó là ng iu a''!

Chia sẻ trang này