1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. edta

    edta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Người cũ đã nói thẳng là cực kì căm ghét mình. Nhưng thời gian làm người ta điềm tĩnh và trưởng thành hơn.
    4 năm rồi chẳng gặp mối tình đầu, vẫn quý tính cách ngày xưa của người ấy, giờ mà có gặp thì cũng chẳng thể như bình thường được, nhưng 1 câu chào, 1 lời hỏi thăm có lẽ sẽ rất xa xỉ
    Được edta sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 26/02/2009
  2. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    người tình của tôi xa cách từ lâu rồi tường không bao giờ gặp nữa. Nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thị tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt suy tư thật buồn nàng nhìn tôi như chưa hề quen biết. Chính đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi trong những đêm không ngủ trông đèn nhìn khói thuốc bay. ...Thôi trách nhau chi chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói mây ...
  3. Oomina

    Oomina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Dù sao chuyện gì qua cũng qua rùi, đã bước đi thì hok ngoái đầu lại nữa. Gặp nhau ư? Thì chào, thì nói chuyện nhưng chắc hok đc tự nhiên như những người khác, một chút kỷ niệm quay zìa, nhưng tự nhủ "QUÊN" - hok nghĩ nữa.
    Chia tay rùi chỉ còn là bạn thôi, cho dù có gặp nhau.
    Mà các giai thì có gì mà nghĩ, quên em này thì có em khác
  4. TuQuy8

    TuQuy8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả muốn gặp lại tẹo nào
    Chả biết nói gì làm gì sất
  5. baotranggai

    baotranggai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là tò mò muốn biết người iu cũ thay đổi thế nào thôi..................!
  6. OLoLa

    OLoLa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu cảm giác gặp lại ng iu cũ sẽ thế nào nhỉ, kể cũng tiếc cho những nhân vật nào iu 1 và lấy 1 như mình,;))
  7. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chả cảm giác gì...ngoài *** Nói chung ex rất tuyệt
  8. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại thì em chào hỏi bình thường thôi.
    Cảm giác ko thích lắm khi mà một thời gian dài ko gặp, ko đoái hoài gì đến nhau mà lại tỏ vẻ thân thiết lắm. Thấy hơi lạnh sống lưng T_T.
  9. pvl2009

    pvl2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    trời ạ hình như o đây toàn là girl hay sao ấy cánh mày sao kô có bình luận gì cả vậy? hay vừa đọc xong đã chạy cả rồi...
  10. hienhanhiu

    hienhanhiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại anh vẫn khiến em buồn... xót xa... Tại vì em là người có lỗi với anh, mãi mãi em sẽ vẫn có lỗi với anh... Nếu không vì em, bây giờ anh đã rất khác. Một quyết định của em đã làm thay đổi cuộc đời của 2 chúng ta. Em xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều. Chúng mình đã từng hứa, sẽ luôn đi cùng nhau trên một con đường, nhưng chính em đã tự đi con đường của mình, với một người khác anh. Có những thứ không bao giờ có thể quay lại được, chỉ còn lại kỷ niệm...7 năm... gió cuốn bay xa...xa mãi...
    Em luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc!!!

Chia sẻ trang này