1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vừa gặp em đi cùng thằng khác xong. Mặt em tỉnh bơ coi như không quen bít, nhờ hôm đó mà từ đó đến giờ nhẹ nhàng hơn hẳn, cũng ko nghĩ về em như trước nữa. Cảm ơn em rất nhiều vì đã cho anh nhìn thấy em trong hoàn cảnh như vậy .
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Tớ thì gặp lại rồi, mọi cảm giác giận dữ vẫn còn.. chỉ vậy thôi, uống cf với lũ bạn cũ không nói chuyêệ một câu ha ha.. trong lòng thầm nghĩ ước j tụi tớ ko rơi vào tình cảnh này.. :) dù j tất cả đã qua. gần 3 năm ròi còn j nào hêh.. chẳng biết là tại ai, mà có lẽ là tại tớ, tại phép thử của tớ làm cho mọi chuyện diễn ra kinh khủng hơn :) quên đi nào.. tất cả là con gió. mà gió là sẽ qua. nhở :)
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    I want to kill him
  4. hasniper483

    hasniper483 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    I want to kill two of them
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cậu thật là găng sờ tơ.. cần j phải thế nào :).. mất đi có khi là chuyện tốt. có thêm kinh nghiệm xử lí tình củm hị hị.. nhở.. Có lẽ cảm giác giận dữ vẫn còn.. đôi lúc muốn liên lạc lại. đúng là tình cũ ko rủ cũng dễ tới nhỉ :)..
  6. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì ko có cảm giác gì cả. Cảm thấy thật bình thường. Vì mình chưa bao giờ là người có lỗi.
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Mình và người ta vẫn là bạn! ra đừong vẫn chào nhau ...rất bình thường chả có j! mỗi ng giờ có 1 thế giới riêng hạnh phúc.
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Từ đợt chia tay ... chưa dám gặp lại . Cũng chẳng thể hình dung ra xem mình sẽ như thế nào lúc đó
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại thấy bình thường
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    gặp e bi h bình thường như bao kẻ đi đg` mỗi tội có người đi đg` xinh hơn e nên ko nhìn e lâu như nhìn ng ta...her her...

Chia sẻ trang này