1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tôi đã từng trải qua nhiều cuộc tình, đau khổ và nước mắt đã nhiều, nhưng rồi tất cả cũng là dĩ vãng, giống như một cuốn phim trong trí nhớ. Gặp lại người yêu cũ, có không hay chỉ là người giống người thế nhỉ? Tôi cũng không làm rõ. Cái quan trọng nhất là cuộc tình bây giờ, vui buồn cũng vì nó, tương lai ra sao cũng tùy thuộc vào nó. Và khi yêu ai cũng vậy, luôn mong đó là người cuối cùng. Đắn đo cũng chỉ vì nỗi lòng đó mà thôi.
    Tôi chưa từng nghĩ ex-boyfriend sẽ tìm đến tôi, điều đó là ngoài sự hình dung của tôi. Những cảm nhận về người cũ và những động thái của anh ta hiện giờ tôi cũng không xác định được. Sẽ không bao giờ hỏi lòng tôi rằng "Nếu...?"
    Người ta nói tha thứ được đã tốt, nhưng quên đi được lại càng tốt hơn. Thế nên tôi đã làm được việc "quên", mà không quên tội lỗi của anh ta. Điều đó cũng không có nghĩa là tôi còn thù hận. Tất cả đã là quá khứ rồi
  2. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    tim đập , chân run
  3. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đố ai nằm võng không đưa
    Đố ai gặp lại người xưa không nhìn
    Đố ai quên được chữ tình
    Đố ai quên được dáng hình người yêu.
  4. mamumi

    mamumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    "Sao ngày xưa mình lại điêu đứng vì hắn nhỉ?"
  5. r1gt2402

    r1gt2402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Người ta lấy vợ roài, có tận 2 thằng ku. Mình thì vẫn total free. Hihi
    Thỉnh thoảng vẫn gặp, vẫn đi ăn trưa với nhau, vẫn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống (làm cách nhau có mấy trăm mét :D). Vẫn nhìn thẳng vào mắt nhau khi nói chuyện.
    Thấy lòng nhẹ bẫng, chỉ là gặp lại bạn cũ thôi mà
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa được gặp lại,
  7. quynhbaby_dkny

    quynhbaby_dkny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vui và mừng cho người ta , người ta đã có niềm h/p. Quay trở về thực tại là quên hết , vì đã có Ng yêu mình thật lòng ở bên cạnh rồi. Gặp thì bồi hồi tý thôi , nhỉ. ^-^
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    bình thường.bạn cũ thôi mà.mình cũng có người mới mà.
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Kiểu, đau một lần rồi quen... hí hí....
    Gặp lại mấy anh rồi mà cảm giác lúc đó á: Cũng thường thôi!
  10. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    với mình chia tay la kết thúc
    đã kết thúc có nghĩa là không quen biết
    đã không quen biết thì không cần quan tâm
    mặc kệ nó thôi:D

Chia sẻ trang này