1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    quá khứ là quá khứ
  2. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Chiều CN, hắn cùng hội bạn nt rủ đi chơi. Bảo lâu lâu rùi ko gặp, tụ tập chút! Chẳng buồn reply....
    Qua rồi, cái thời "hội bạn"; nó xa xăm lắm! Gặp nhau, để nói gì? để làm gì? nhàn nhạt.....
    Qua rồi, thì để qua đi. Mình ko níu kéo đc, ko có cái thói quen ấy!Hình như còn tàn nhẫn hơn cả hắn ^^
  3. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ko dám nghĩ đến là sẽ gặp nhau ntn? Chưa từng tưởng tượng ra khung cảnh đó. Hic hic, dầu sao chỉ nhớ là chia tay mối tình đầu đã đc 21 ngày rui.
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Chưa chia tay mà không biết có gặp lại hay không
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Lần nào gặp thấy cũng bt. Vẫn chào hỏi như 2 ngừi bạn but khi him way lưng đi tnhiên nước mắt lã chã, chả hiểu tại sao lại như thế. Dở hơi thật.
  6. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hiểu cảm giác này của bạn. Cố lên bạn nhé! Đừng để họ phải thương hại mình nhé! Con gái chúng mình thường sống nặng về quá khứ mà! Tặng bạn
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay gặp lại Ex trên campus, cô ấy hôn tạm biệt một anh chàng sinh viên da đen....dù đã chia tay được một năm rồi nhưng thật sự lúc đó mắt mình hoa lên như bị một cú đánh chí mạng....dù mình là người nói chia tay nhưng tình cảm đối với cô ấy là có thật, mình đã choáng váng khi cô ấy hôn một tên khác, nhất là tên đó lại là một tên da đen....
  8. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy còn tình cảm hay k?
  9. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Quay mặt đi, ko bgiờ nhìn vào cái mẹt ấy lun
  10. deptrai_rachquan

    deptrai_rachquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa biết thế nào. Quá khứ là quá khứ, cái gì đã qua thì cứ để nó qua . vì cuộc sống luôn ở phá trước, mình đi tiến chứ có đi lùi bao giờ. Cũng biết quá khứ là nền tảng của tương lai, nhưng cũng phải đối mặt với sự thật mà tiến lên,
    Dù sao mình cũng sống thật, không có gì tội lỗi hay lừa dối, nên nếu gặp lại thì cũng tự tin và vui vẻ thôi ,không xấu hổ,
    Nói thật chứ mình cũng chưa gặp lại. Mong....

Chia sẻ trang này