1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nếu để duyên phận chỉ định chắc chuyện mình và anh ấy gặp nhau chỉ là số 0. mỗi ng đang sống ở 2 tp khác nhau. cong vệc và cs khong có j gọi là có điểm chung, mình với anh ấy như hai đường thẳng song song, không giao nhau...
    Nếu gặp nhau, chỉ có cách chính mình liên lạc hoặc anh ấy liên lạc...
    Nếu gặp nhau, chắc chắn trong quán cf nào đó, mình chắc chắn vẫn cười nói, anh ấy cũng vậy, chắc chắn mình lại là một ng vô tâm và hay đùa giỡn như anh ấy thường nói...
    Nếu gặp nhau, có lẽ anh ấy sẽ mang theo ng yêu, hay vợ của anh ấy nhỉ, hay lại kèm theo tieng trẻ con..
    Có lẽ là cảm giác đau lòng...
    Bây giờ mình vẫn đau lòng, khi yêu mà kô tin.. và khi chia tay vẫn còn vương vấn, chia tay không phải vì hết yêu, chia tay đơn giản vì không tin....
    Nên mình dùng chữ "nếu"
    Gặp lại, mình sẽ khóc mất...
  2. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay đâu mà gặp lại!
    Đã gặp lại đâu mà chia tay!
  3. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    chẳng muốn gặp lại vì gặp lại là sự khinh bỉ ...
  4. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    chẳng muốn gặp lại vì gặp lại là sự khinh bỉ ... biết là quá khứ , nhưng quá khứ đó khiến mình thấy ghê tởm .......
  5. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Mình ngày nào cũng phải gặp lại đây, gặp lại ngay sau hôm chia tay, mình với hắn học cùng lớp mà :)) Cảm giác là buồn nôn, buồn nôn vì phải ngồi cùng một phòng với hắn, phải hít chung một bầu khí quyển với hắn, và có thể sẽ phải làm việc chung với hắn nữa. Nếu phải làm việc chung, mình sẽ không buồn nôn đâu, mình sẽ nôn luôn.
  6. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con quá nhỉ. lớn nhanh anh chờ
  7. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 8 năm
    Lần gặp lại đầu tiên: chẳng hiểu sao thấy run run, hắn thì vẫn nói cười thoải mái, còn mình thì chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hắn, ko giữ được tự nhiên, cả chuyến đi hầu như là giữ im lặng. Hắn hát, giọng hát thì vẫn hay như ngày nào nhưng lời bài hát làm mình chạnh lòng, bỗng chốc kỉ niệm quá khứ ùa về.
    Về nhà, tự vấn: sao mình lại yếu đuối và thiếu bản lĩnh như vậy. Chuyện ngày xưa đã qua lâu lắm rồi, tự hắn là người đã vứt bỏ tất cả, vậy thì còn gì để mình phải luyến tiếc như vậy. Như thế này thật có lỗi với ông xã và thằng cu con - tục tưng của mẹ :).
    Hẹn gặp hắn 1 bữa cơm chiều, 2 đứa, ngồi nói nốt đoạn cuối của mối tình ngày ấy. Hắn xin lỗi. Mình nhếch miệng cười. Xin lỗi ư, để làm gì? Mình nói cho hắn nghe cảm giác của mình khi gặp lại hắn, cũng nói luôn " sau ngày hôm nay, với tớ ấy sẽ chỉ bao nhiêu người bạn bình thường khác, rất bình thường ". Hắn chỉ cười. Bảo hắn" Lấy vợ đi, tớ giới thiệu cho đối tượng nhé ". Hắn lắc đầu " Không lấy vợ, coi như là sự trừng phạt cho quá khứ ". Mình tí sặc. Chả tin, dù là 0,......1%. Chúng ta không còn là trẻ con nhưng nói chuyện vẫn con nít quá.
    Lần gặp lại thứ 2, nhẹ nhàng, thanh thản, nói cười tự nhiên, nhìn hắn và tự hỏi " đây là người mà 8 năm mình vẫn không thể quên đây sao ? ". Cười, và biết là mình đã làm đưọc cái mình tưởng không thể. Đánh dấu chấm hết cho quá khứ.
    Lần gặp lại thứ 3....thứ n ( vì là bạn học cũ thì sẽ có những dịp khác phải gặp nhau. Bình thường như 2 người bạn bình thường.
  8. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra vẫn gặp nhau
  9. tamhoncuada100

    tamhoncuada100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào 1 câu rồi đi thẳng
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    gặp lại mối tình đầu tiên cảm giác lạ ,ngạc nhiên khi em khác xưa nhiều quá ,
    mối tình thứ 2 thì kinh khủng
    mối tình thứ N ... mình thất bại nhiều thía

Chia sẻ trang này