1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongramdau

    hongramdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thi co sao dau ban oi, trai dat tron va be lam, kieu gi cung gap lai.
    hoi mac co chut, cai xong roi quynh voi anh yeu hong co de y den nguoi ay dau. hi hi
    Xong roi la bye
  2. yanxinh86

    yanxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình vừa mới chia tay với bạn gái nè,lúc đầu thì cảm giác đau đớn lắm khi bạn gái nói chia tay , mình đã xác định là sẽ lấy cô ấy làm vợ,bọn mình yêu nhau 4 năm rồi mà ,nhưng vì gia đình và nhiều chuyện khác nên không đến đc với nhau,sau khi ngồi lại tâm sự khóc lóc tỉ tê thì bây giờ ok rồi,mình chúc cô ấy tìm đc một tình yêu mới,một người sau tốt đẹp hơn mình và cô ấy cũng vậy...mà biết đâu sau một thời gian chia tay rồi lại lối lại thì sao?hợp tan là chuyện bình thường mà bạn!
  3. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này!
  4. Bloomsbury

    Bloomsbury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    trông vui hơn trước Y_Y chắc gặp được người nào hay ho hơn mình
    Được bloomsbury sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 28/11/2009
    Được bloomsbury sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 28/11/2009
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cảm giác gì mấy
    Hôm trước tự dưng gặp lại mối tình đầu, sau vài lần trốn tránh , hai đứa đi ăn cơm trưa với nhau. "Nó" dạo này béo ú íh, ngày xưa yêu mình trông chuẩn hơn thì phải. Mình thì vẫn thế, vì "nó" bảo thế, chứ ai biết đâu.
    Đại thể vẫn bình thuờng, cảm xúc ko tăng, ko giảm, giảm nữa có mà thành âm , còn ko thì vẫn cứ là số 0. Với mình bi giờ, "nó" giống một thằng em , dù là "nó" chững chạc hơn xưa nhiều phết
  6. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    sao buồn thế nhỉ
    chia tay cũng đc gần 1 tháng rồi mà bh mới thấy vật vã làm sao
    cô đơn quá
    k bít miêu tả cảm giác thế nào
    chỉ muốn quay lại nhưg k thể
    yêu có ghét có thậm chí là hận
    thế là thế nào đây
    trời ơi bùn quá đi mất
    có lúc phóng xe lao như bay định đến trc ngõ nhà ng ấy nhưg đag đi bỗng nghĩ Mày bị điên à đến đứng ngoài có tác dụng j đâu
    kiểu này xì trét chết mất
    hu hu
  7. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại mối tình đầu sau 2 năm chia tay, mình vẫn luống cuống và đỏ mặt. Ánh mắt của anh cứ tìm hoài ánh măt mình còn mình thì trốn tránh. Mình vẫn luôn đặt một dấu hỏi rằng tại sao ngày ấy anh lại đồng ý chia tay, tại sao ngày ấy ko còn tình cảm. Dành ràng em là người chủ động, nhưng anh thừa hiểu cả tâm tư, cả lý trí, cả cõi lòng em lúc ấy vẫn thuộc về anh. Chỉ có điều anh không còn thuộc về em nữa.Em rất sợ mỗi lần anh đến thăm, sợ ánh mắt ấy, sợ chính em...
  8. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    E mới chia tay ng y được 1 tuần... Mấy ngày trước e có gặp ng đó, a ý đến thăm ông nội e... Híc, e chỉ nhận ra từ xa thôi xong chạy luôn. Lúc nhìn thấy ng đó...tim e đập mạnh lắm! Vừa buồn..vừa giận..vừa ghét!
  9. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    muốn nghe bài "Tình cũ"..thế thôi
    link đây:http://dl.mp3.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/446e8bb94589ccd14161df169c234ff0/4b2eac70/5/6a/56abe00f1cd462658c60899a06aca7b1.mp3?filename=Tinh-Cu.mp3
  10. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    buồn !!!!!!!!!

Chia sẻ trang này