1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Thế post lên đây có được không vậy?
    Share cho mọi người biết đi!
  2. HND

    HND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tim đạp thình thịch,nhưng có cái gì đó vui vui lắm ý.Mặc dù ko còn tình cảm nhưng lần nào gặp lại,về nhà cũng cười hoài
    Chắc sẽ lại lâu lắm lắm nữa mới gặp lại
  3. dienvien

    dienvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    nếu còn đẹp thì nuối tiếc .còn nếu tàn tạ thì mình cảm thấy bản thân mình may mắn....
  4. vubttc

    vubttc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên gặp EX tay trong tay với thằng bạn, thế mới biết dòng đời khó lường
    Cảm giác thế nào nhỉ,cũng chẳng biết tả thế nào nữa, hic
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thằng người yêu của cô ấy HOT quá , cô ấy xinh hơn ngày xưa .
    Mình thì vẫn thế , không thay đổi . Hy vọng nó đối xử tốt với cô ấy
    ( Vừa nghĩ , tay vừa gắp miếng đậu phụ mắm tôm đưa lên " mũi " , thôi , ăn cho nhanh , rồi còn về giặt tã cho con , chứ không , sư tử ở nhà lại gầm lên thì chết mình )
  6. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mong ex của mình thỏa mãn với hạnh phúc hiện tại của her nếu không thì ân hận cả đời này mất.
  7. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    bạn đọc đc tài liệu chính xác rồi.Khi gặp lại sẽ thấy mình cố gắng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây,... còn người kia vẫn thế, ko có gì mới cả.chợt nhận ra họ tầm thường và hok có gì đáng để thần tượng hết.
  8. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhận thấy mình như người con trai đó , nhưng bạn ah , nếu thật sự bạn có ý nghĩ như vậy thì tốt nhất là bạn nên nói chuyện thẳng thắng với người ta cho rõ ràng , mình đang đặt mình vào địa vị của người đó , quả thật rất là tổn thương , nếu vậy thì mình mong rằng mọi việc được giải quyết để không ai phải có cảm giác có lỗi với ai . Trong tình cảm ko ai chấp nhận sự thương hại cả .
    vẫn mong một người nào đó vào đây và đọc được những dòng này và người đó hiểu rằng bất cứ cái gì cũng có giới hạn của nó .Tình cảm dù cho yêu thương cách mấy cũng có sự cấm kỵ ở bên trong nó .
  9. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng rồi. Thế cũng hay đấy nhỉ?
    Có lẽ mình phải gặp liên tục...
  10. tieu_thu_nho

    tieu_thu_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ...Khóc tơi bời ...vào ngày trước đó và sau đó...
    Thời điểm gặp nhau thì lúc đầu có vẻ lạnh lùng, ai cũng cố tỏ vẻ là mình đang hạnh phúc, đang vui vẻ lắm. Nhưng khi đã "ngấm" thì mới thấy đau lòng. Lại khóc. Nước mắt hoà vào nhau... Thấy khổ và cũng hạnh phúc vô cùng... Nhưng không ai nói lời hối tiếc, chỉ xin lỗi nhau.... Không thể làm gì nữa rồi, vì người ta đã có nơi có chốn ổn định. Mình thì vẫn bơ vơ... Tưởng vẫn còn yêu nhiều lắm, nhưng hoá ra chỉ là cảm xúc nhất thời, tại mình buồn, cô đơn, nhớ, dễ xúc động ... nên mới thế...
    Lần gặp 2,3 thì thấy thân thiết kinh khủng, như anh em ruột, như bạn thân lâu ngày gặp lại... Có thể chia sẻ mọi thứ và thậm chí còn muốn mua tặng con gái người ta 1 cái lắc bạc nhưng không thể... Cũng vui vì tên mình trở thành tên đệm của con gái người ta (Mình mà là chị ấy thì không đời nào đồng ý đâu) :)
    Nhưng mà vẫn ... tức vì người ta đã "vợ con đuề huề" còn mình thì vẫn "phòng không", hix, mới có 22 mùa trăng trôi qua chứ mấy ...

Chia sẻ trang này