1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi chia tay rồi gặp lại ng ấy !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid1412arc

    kid1412arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    thấy cảm xúc lại dâng trào nhưng khi lại gần thì biết chỉ có thể là bạn mà thôi
  2. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác gặp lại người ấy của mình lúc nào cũng vui...
  3. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hê, có bao jờ " tình cũ ko rủ cũng tới " ko nhỉ?
  4. onglaoham

    onglaoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhin ten gnuoi iu cu, mot thoi iu dau be con den choi o co quan. Bun thoi mat cha them cuoi, ho ho ho.
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    ngại ngần, không biết nói gì, một chút cảm xúc lại trào dâng
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Gặp lại á? Chả biết như thế nào nhỉ? Vì mai mới là "người yêu cũ" cơ! Chắc là lờ lớ lơ coi như ko quen thôi mà ... Cả hai đều kiêu ngạo! Nhất là kh chia tay vì ....
    Mà cũng chẳng biết đc! Những lần trước thì đều thành anh em tốt hết! Còn hắn với ng yêu cũ thì vẫn là bạn!
    Ôi nói chung là ... nếu còn yêu thì gặp lại sẽ thấy khó chịu lắm!
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Ẹc, bó tay với bác này. Nghe vế đầu thì không sao nhưng đến "đáng đời" thì hơi.......
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa lúc đầu cũng ngại ngại gặp anh 1st love vì thể nào cũng rối bời, về sau thì bít một vài chuyện ko hay về anh ý nên gặp là em quay mặt đi luôn chả thèm nhìn chứ không phải là sợ. Bây h nếu gặp lại thì chắc là bình thường vì không còn ấn tượng gì nữa, như một người đã từng quen biết nhưng bây h không qua lại nữa. Thật đơn giản
    Vấn đề là anh thứ 2 thôi Thắc mắc là chả hiểu mình còn yêu không mà vẫn cứ buồn, chắc tại kỷ niệm và gắn bó, tại ngày xưa mình mơ mộng và tin tưởng nhiều quá Bi h nhỉn mặt hắn trong ảnh là đảm bảo tớ rùng mình vì cái gì đó ùa về nhưng nếu gặp chả hỉu sao tớ lại giữ được bình tĩnh. Mỗi tội không bít mình có làm chủ được không nếu hắn chạm vào người mình. Haizzzzzzzzzz
  9. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Sẽ cthay hơi run run,hơi bùn bùn,hơi tiếc tiếc..và chắc chắn sẽ ngồi nhớ lại kn xưa...
  10. bangtam1585

    bangtam1585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ko hối hận vì đã yêu nhau ....Tiếc vì mình ko có duyên là của nhau ...đơn giản thế thôi !
    ( hƠi buồn chút xíu, có gì đó ,cay cay nơi sống mũi ....)
    Hạnh phúc Anh nhé !

Chia sẻ trang này