1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi coi xong phim :"WE WERE SOLDIERS" của Mel Gibson.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi coi xong phim :"WE WERE SOLDIERS" của Mel Gibson.

    Có bạn nào xem phim này chưa??
    Mình mới vừa xem xong tức thì tại rạp, coi xong mình vẫn ấm ức , không biết bạn hiền nào cũng giống như mình!!!
    Người Mỹ họ làm như họ là những anh hùng trong chiến tranh với nước ta vậy không bằng.
    một cuộn phim đầy vẻ "anh hùng rơm"!!

    Đoạn cuối của cuộn phim, họ so sánh 1 người lính tử trận của họ như là 1 núi chiến sĩ nước ta vậy!!! Rất là "láo"!!! Cuộn phim này làm mình tưởng người Mỹ làm như họ là người chiến thắng vậy!!! trong khi đó họ chính là những kẻ thua trận ( LOSERS!!!!)

    Mình chỉ suy nghĩ cá nhân thôi, có gì mong các bạn bỏ qua!!!
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    speed chưa được xem phim này, nên chả biết cái mô tê chi hết.
    Nhưng tớ nghĩ đấy cũng chỉ là một mánh khoé chính trị nhằm tạo ra cho người dân Mỹ một cảm giác ảo về quân đội Mỹ sau những thất bại liên tiếp trên chiến trường gần đây và sau thảm hoạ 11/9.
    Xin không nói nữa, nói nữa các bác mod khoá user của tớ thì chết, bàn chuyện chính trị mà

    [​IMG]

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
  3. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bác ở nước ngoài mà cứ tức theo kiểu ấy thì có mà tức suốt ngày. Phim này người Mỹ bỏ tiền ra làm, mà cũng không phải làm cho khán giả Việt Nam xem. Tớ ở nước ngoài cứ trung bình một tháng bị xem cỡ một phim liên quan đến Việt Nam trên TV, hầu hết là phim kiểu ấy, "we were soldiers" là còn đỡ đó. Các anh hùng Stalone, Chuck Norris, Dolph Lungren, Pierce Brosnan... đều đã từng đến Việt Nam như đi chỗ không người
    Chả riêng gì với Việt Nam, nhiều nước khác cũng thế, như Ả rập, Nga, Colombia, thỉnh thoảng cả Trung Quốc với Nhật nữa. Dân Mỹ thích xem phim anh hùng thì đạo diễn làm phim như thế. Đến khi dính một chưởng 11/9 chẳng thấy anh hùng nào xông ra cứu nhân độ thế thì mấy phim kiểu này tạm hoãn chờ êm êm (Collateral Damage chẳng hạn).
  4. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hẹ, phim " We were soldiers" có thấm gì so với "The deer hunter", cái phim được giải Oscar đó xem mới thấy tức hộc cả máu, bọn Mỹ miêu tả VN mình trong phim đó như lũ mọi rợ, lính Cộng sản bắn chết cả làng --> láo toét đến thế là cùng. Chỉ thấy phim "Platoon" là mới đúng sự thật, cảnh lính Mỹ đốt cháy cả làng rồi hãm hiếp đàn bà. Mẹ bọn Mỹ losers.

    ...Hell on earth, heaven on earth, back again, into, under, far in between, through it, in it and above...

  5. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Không thể tin được đây là lời của một bạn gái.No comments.
    [​IMG]
    Don't let me cry without you in my life, Cindy.
    I'm gonna love you 'till the day I die.
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hihi< lazy xem rùi, xem film đó xong chả hiểu cái mô tê gì ca, cứ dánh nhau hoài, bác nào hiểu thì nói cho em bit với, nhưng xem ko hiểu mới hay
    Lazy girl
  7. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế nào đó chứ, thật ra phim đó không phải nói về đề tài chiến tranh là chính mà chỉ có ca ngợi người lính của cả 2 phía, dĩ nhiên lính Mỹ là chính, nhưng không vì vậy mà bôi nhọ lính phe ta đâu các bác ơi
    Họ cũng vẽ ra hình ảnh người lính VN rất dũng cảm và rất đời thường, cũng yêu, cũng ghét như ai, chẳng lẽ bác không xem cái đoạn cuối cùng cô người yêu của anh lính VN đọc cuốn nhật kí của anh sau khi mà anh tử trận???
    Với lại câu nói của Đơn Duong hay lắm chứ " Chẳng lẽ người Mỹ lại biến cuộc chiến tranh VN thành cuộc chiến của người Mỹ hay sao?"
    I'm HuMbLe BuT WaTcH OuT
  8. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    bác này xem phim mà không ngẫm sâu rồi. Phim này nói chung cũng có máu Hollywood trong nó nên tất nhiên có hơi thương mại tẹo... nhưng mà cái chính là nó không cổ vũ chiến tranh, không phải hô là bên nào thắng bên nào bại.
    Bác phải biết tí sử bác ạ. Cái trận đấy là trận đầu ta với Mẽo gặp nhau và đúng là ta có thua thật... nhưng mà trận đấy (cũng giống như trong cái Hamburger Hill), người thắng và kẻ bại chẳng ai được cái gì cả. Một núi người chết cuối cùng để lấy mỗi cái danh thắng bại... Nó nêu cái phi nghĩa của chiến tranh ở chỗ đó.
    Còn về chuyện 1 thằng Mỹ chết thì kéo theo cả núi chiến sĩ VN thì cũng chẳng có gì quá đáng cả. Mỹ chết khoảng hơn 50,000... VN chết 3 triệu mạng. các bác làm quả toán chia thì biết ngay. Ngay cả ***** ngày xưa cũng nói với Pháp hồi 1940 thế này: "You can kill 10 of our men and lose one of yours, but even at those odds we will win and you will lose."

    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương
  9. smallgoat

    smallgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã xem phim này rồi. Người Mỹ quả là có ý thiên vị bản thân khi làm phim này. Nghĩ thử cái cảnh 2 3 lính Mỹ mà bán chết cả mấy chục lính ta mà nóng mặt không chịu đuợc. Đã thế họ lại còn bị thương không chạy được chứ. Xem xong ra khỏi rạp mà nóng hết cả người. Còn bác secretcom gì gì đó. Tôi thấy bác rỗi việc thật đấy. Đi đâu cũng gặp bác, mà toàn pót bài lên nói người khác không ra sao cả. Không hiểu tại bác hận đời hay sao mà hay đi khích bác người khác thế?
    Rat khoai dap chet an thit dzui
  10. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    Hờ...có bác bám theo tôi thì có, đây là diễn đàn Điện ảnh thì tôi không tham gia được à, vô lí nhỉ?Mà chắc bác cú cái chuyện tôi đề nghị xoá đi cái ảnh thiếu văn hoá của đám bạn bác nên mới tò tò bám theo tôi mà chửi thế đấy, tôi nhắc lại là tôi chẳng thèm chấp những trò tiểu nhân đấy đâu, đừng tốn thời gian ngồi viết mail chửi tôi nữa, không hay ho gì đâu nhé, làm thế mất thể diện lắm bác ạ.
    [​IMG]
    Don't let me cry without you in my life, Cindy.
    I'm gonna love you 'till the day I die.

Chia sẻ trang này