1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi coi xong phim :"WE WERE SOLDIERS" của Mel Gibson.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hơ, các cậu kỳ thật, 1 thằng Mẽo giết mấy bác Vn thì có gì mà nóng mặt nhỉ? cái sự thật nó là như thế. Lính Mỹ toàn là đặc chủng, được huấn luyện cả, toàn là Army với Marine... vũ khí tối tân tới tận răng. VN mình thì toàn là nông dân, sinh viên, vũ khí thì trừ bộ đội chủ lực còn tàm tạm chứ du kích thì hầu như là chẳng có gì... đánh trực diện thì mình thua là tất nhiên, thế nên nhà mình hồi xưa mới phải chơi du kích. Cái tự hào của người Việt cũng là từ đấy mà ra: những người dân bình thường nhất cũng đứng lên cầm súng bảo vệ đất nước, thà hy sinh chứ không chịu khuất phục. Các cậu bảo chứ hồi ấy cứ 1 bác VN giết mấy thằng Mẽo thì mình không nên chỉ dừng ở Chiêm Thành mà nên lấy luôn cả Indochine là vừa.
    Rồi vụ Điện Biên Phủ nữa, các cậu chắc là nghĩ hồi ý Pháp chết như rạ, VN chết nhỏ giọt hả? Pháp hồi ý chết cũng nhiều nhưng mà theo tớ nhớ thì mình chết gấp đôi đấy.

    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương
  2. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hẹ, phim ' We were soldiers' có thấm gì so với 'The deer hunter', cái phim được giải Oscar đó xem mới thấy tức hộc cả máu, bọn Mỹ miêu tả VN mình trong phim đó như lũ mọi rợ, lính Cộng sản bắn chết cả làng --> láo toét đến thế là cùng. Chỉ thấy phim 'Platoon' là mới đúng sự thật, cảnh lính Mỹ đốt cháy cả làng rồi hãm hiếp đàn bà. Mẹ bọn Mỹ losers.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Không thể tin được đây là lời của một bạn gái.No comments.
    Bác secretcom chắc gặp vấn đề mới thấy làm lạ khi biết bài viết này là của 1 girl. Bài viết của em chả có gì sai sót hết cả. Chấm hết.

    ...Hell on earth, heaven on earth, back again, into, under, far in between, through it, in it and above...

  3. Hannibal

    Hannibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì eternity là girl... nhờ?
  4. Krusty-the-clown

    Krusty-the-clown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Phim "we were soldiers" công nhận hơi ấn tượng hoá trong các nhân vật (hollywood mà).....Hôm đi xem có cả phụ huynh đi xem cùng nên cũng biết được thêm nhiều về trận đánh đó.....Có rất nhiều đoạn trong phim rất bốc phét...các bác xem song rồi thử nghĩ xem nhé...Đoạn anh bộ đội đeo kính với khẩu AK có lưỡi lê và đã lên đạn....Một mình tấn công đằng sau phía của địch, tại sao không xả đạn bắt chết hết chúng nó đi cho rồi mà còn phải cầm lê đâm vào thằng Tướng ???? Không thể tin nổi pha đấy....
    Đoạn cuối của bộ phim, bác Tướng VN (sorry, quên tên) cắm cờ Mỹ lại để nó bay trên đất VN là một hình ảnh rất nhức mắt......Lúc đó mình rất bất bình....
    Mà xem thấy bên mình chết như dạ cũng rất cay nhưng nghĩ lại thì phải xết đến hoàn cảnh tại sao nó chiếu bộ phim này.....9/11 và chiến tranh với Afghanistan bây giờ....
    EVIL CLOWN

Chia sẻ trang này