1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi đọc những giòng tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nO_mErCy, 24/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi đọc những giòng tâm sự

    Vừa mới chân ướt chân ráo vào đây, thấy cả một "biển" các dòng tâm sự - Đọc muốn hoa cả mắt. Và sau đây là đôi dòng cảm nghĩ bộc trực như cục sỏi từ trong cổ chạy ra, chẳng "kiểm duyệt" được ...

    "Chuyện chưa gì" - Gớm, "chưa có gì" mà đã post vào đây ầm ĩ cả lên, sao không đợi khi nào "có gì" rồi hãy tâm sự có hơn không.

    "Cho những ai ... riêng mình" - Đã là "riêng mình" rồi thì post vào đây làm gì. Dưới con mắt của hơn 100 nghìn độc giả TTVN có gì còn là của "riêng mình" nữa đâu. Mấy ai dám bộc lộ cái "riêng mình" trước mặt người khác. Đã viết ra cho hàng nghìn hàng vạn người đọc thì chắc chẳng còn "chân thực" nữa.

    "Tôi sợ mình sẽ trở thành người lãnh cảm" - Nếu đã biết sợ, lo lắng, lại post vào đây tâm sự với người khác thì hẳn đã không phải là "lãnh cảm" rồi.

    "Changing" - Đọc cả 27 trang của topic này chả thấy ai change hay cái gì change cả.

    "Giống đa tình" - Thấy cái topic là mất cảm tình rồi. "Đa tình tự cổ năng di hận", ai kêu "đa tình" quá vào rồi giờ mang "hận" vào đây rên rỉ.

    "Nhật ký online của một người con gái sắp chết vì mệt" - Gớm, sắp "chết" rồi mà còn có thời gian viết nhật ký. Nếu để là "di chúc" thì có lẽ sẽ có nhiều người đọc lắm.

    "Tôi thật sự yêu người con gái ấy" - Xời ơi, yêu người ta thì đi nói với người ta, chứ trong đây mấy ai quan tâm xem mình yêu thực hay không thực người nào đó họ chưa hề biết mặt đâu.

    "Chia cho "ai" mot đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn" - Câu thơ ông Tạo hay thế mà bị sửa mất tiêu chữ Em quyến rũ, chán vật! Nhưng phải công nhận topic này có rất nhiều những dòng thơ hay và lãng mạn (cả lâm li bi đát nữa).

    "Sweet sweet memory" - Những dòng nhật ký của một cô bé lớp 10 "đang yêu". Hay thật! Chả biết cái cậu con trai đó đang học lớp mấy, có còn làm nũng mẹ mỗi ngày nữa không biết.

    "Em xấu xa lắm phải không anh" - Giàng ơi! Nếu tự thấy mình xấu xa thì sửa đổi đi, còn làm bộ hỏi người ta nữa.

    "Những bức ảnh lãng mạn nhất" - Chủ đề này nghe thật hấp dẫn. Xem xong, phát hiện ra chân lý "Lãng mạn đồng nghĩa với hôn". Sau này để nói một cuộc tình đầy lãng mạn, người ta sẽ nói "một cuộc tình đầy hôn hít". Hay thật!

    "Nhật ký của người yêu đơn phương" và "Tâm sự của những kẻ đến sau" - Nguyên cái chủ đề đã nghe thê thảm rồi, chả dám vào đọc.

    "Biết làm sao khi tôi có vài nàng để ý" - Mèn đéc, khoái bỏ xừ đi chứ còn biết làm sao. Lại bỏ thời gian vào đây viết vớ va vớ vẩn - Rõ lẩn thẩn.

    hihi .. trên đây là bàn bậy về mấy cái title của các topics trong này. Mọi người đọc rồi cười cho vui thôi nhá, không có serious đâu đấy.

    Thôi tớ nhanh nhảu co giò chạy thẳng, không có lại bị bà con nhào lại "quánh" hội đồng thì khổ.


    No Mercy!
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hahahha hay hay đấy no_mercy . Nhiều lần gà con đã định post những lời tâm sự lên đây rồi nhưng mờ nghĩ thế nào chẳng post nữa. Có lẽ mình nên ấp ủ trong lòng thì hơn hoặc tìm 1 ai đó tâm sự thay vì kể chuyện cho thàng trăm người. Ngượng chít
    _______________________________
    Hạt cát thì bé nhỏ và yếu đuối
    Hát cát chẳng biết nói lời hay
    Hát cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ
    Gửi cho bạn niềm tin qua cái nắm tay :)
  3. trangdethuong

    trangdethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đóng góp thêm một tí:

    "Cảm giác khi đọc những giòng tâm sự" cái tên chủ đề mới đầu tưởng là hay, ai dè chưa có gì mới cả. Chán nhất là nó viết sai chính tả, dòng tâm sự mới đúng chứ. "Giòng tâm sự . .: chả có trong từ điển đâu !!


    HI hi !



    Trang đây !!!
  4. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ, em Trang lưỡi dỏ, nâu nắm không gặp, rạo này còn đi quảng cáo không đó. Trôi dạt phương nào thì vứt cho cái link đặng anh còn đi theo cổ vũ cái.
    [​IMG]
    Never Mind​
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của NoMercy:
    Sweet sweet memory" - Những dòng nhật ký của một cô bé lớp 10 "đang yêu". Hay thật! Chả biết cái cậu con trai đó đang học lớp mấy, có còn làm nũng mẹ mỗi ngày nữa không biết.
    oái oái, em bảo em yêu ai bao giờ? huhu oan quá cơ. Brit mới học lớp 10 thui à, con ngây thơ trong sáng lắm! Chẳng nhẽ em viết truyền cảm đến nỗi anh lại nghĩ là em đang yêu? Anh nghĩ là anh H. nào đấy à? Trong topic của mình, brit chỉ có 1 lần nói đến anh ý. Anh ý không bao giờ là người yêu được, vì brit luôn coi anh ý như anh trai, một người anh rất tốt (gần bằng anh ruột của Brit ) nhưng cái gì cũng thay đổi, và hình như Brit đang mất đi 1 người bạn, 1 brother thì phải. Mà anh ý đã lớn rùi, cũng là một người rất chín chắn tự lập chứ chả bao giờ làm nũng mẹ đâu [8)Nhắc lại lần nữa: Không phải em đang yêu đâu đấy nhé!
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  6. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đấy, đã co giò chạy rõ nhanh rồi mà còn bị bác "Trang lưỡi dài" phang cho một gậy vào sau lưng rồi ..
    Cám ơn Gà_Con đã ủng hộ nhé. Bé Britneybritney chưa chia đã phải thanh minh rồi - nghe cứ y như là .. gì mà các cụ hay nói ấy nhỉ .. "có tật giật mình" đấy mà
    Hôm nay làm thêm vài chủ đề nữa cho vui ....
    "Nhớ anh" - Xời ạ, nhớ anh thì đến thăm anh, không thì ôm phôn tem tình, chứ bỏ lên đây "anh" chả đọc được thì vứt.
    "Nỗi nhớ của tôi" - Nghe cái chủ đề rõ là lãng mạn, thế mà chui vô toàn thấy những chuyện thất tình "lâm li" đến rụng rời chân tay. Ghê quá, may mà còn tỉnh táo chui ra được.
    "Yesterday" - Í chà chà, chủ đề hay mà các bài viết cũng hay. Chỉ tiếc, mãi vẫn chỉ là "yesterday" .. chả biết rồi "today" và "tomorrow" cuộc đời sẽ ra sao.
    "Anh muốn nói với em" - Lại thế, chán vật! Muốn nói với em thì gặp mặt, nhìn sâu vào con mắt mơ màng "ngủ" của nàng mà nói, chứ post lên đây làm gì cơ chứ.
    "Tâm sự của riêng tôi" - Má ơi, của riêng tôi mà có hơn 100 nghìn người (tức là 200 nghìn tròng con mắt) có thể vào đọc. Nên đổi thành "tâm sự cả vạn người" đi thôi.
    "Khó hiểu với chính mình" - Một chủ đề mới "bóc tem", nhưng lại nói chuyện "xưa như là đất". Đã "xưa" rồi thì nói lại làm gì, người ta lại phải than "biết rồi, khổ lắm, nói mãi".
    "I like to run away from you, but if i were to leave you, i would die" - Thê thảm quá, thật không tưởng tượng nổi người viết ra cái chủ đề này lại mang cái nick cực kỳ tương phải "hot temptation".
    "Tôi đã biết Tình Yêu là gì" - Xì! Nguyên nói thế đã thấy chả hiểu "tình yêu" là cái sất gì rồi.
    "Bức thư đã viết tới một người con gái - kết quả và lời khuyên của các bạn" - Đọc phần sau tên của chủ đề, nhớ tới chuyện "đẽo cày giữa đường". Chả cần vào đọc cũng biết "kết quả" thế nào rồi.
    "Lối thoát" - Hay vật! Nhưng mà đọc đỏ mắt chả thấy thoát đi đâu cả. Chán vật!
    "Bạn nghĩ thế nào về đàn ông" - Lại "xưa như đất". Nghĩ về đàn ông thì chỉ thấy bia, rượu, thuốc lá với những bản tính cục cằn khó chịu. Nhưng mà các "bà" lại chả sống thiếu được đàn ông mới lạ chứ.
    Thôi, dzọt cho lẹ, không có chậm chân lại ăn gậy vào lưng thì "còng" luôn .. rồi ứ lấy được vợ thì khổ thân.
    No Mercy!
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự thế mới là tâm sự chứ...!Tự nhiên đọc những dòng này hết buồn luôn....!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ! Tâm sự dù sao cũng chỉ là tâm sự, có góp được với người khác lời nào thì góp chứ ai lại góp các chủ đề chung lại thành một topic với title thế này.
    Hihihihi nhưng hình như topic của mình cũng không bị chê gì mấy . Thế nên ủng hộ bạn no mercy. Tiếp đi ....
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Người ta sai có đúng một lỗi cnhính tả mà các bác để ý ghê thế.Sao không xem người ta nói cái gì ,mà thấy người ta bình tâm sự cũng hay ghê cơ
    Tôi buồn
    Tôi chán
    Tôi thất vọng
    Tôi mất niềm tin
    Tôi bế tắc
    Tôi tuyệt vọng
    Tôi muốn yêu ba anh liền một lúc,một anh có tuổi trẻ ,một anh đẹp trai và một anh danh giá và nhiều tiền,họ phải đều yêu tôi.Nhưng tôi khó xử quá,vì anh này được cái nọ thì mất cái kia.Tôi không biết phải mà thế nào đây,đã mấy đêm tôi không ăn ,mấy ngày tôi không ngủ.
    ------------------------------------------
    Hiện nay thuốc chuột trên thị trường có nhiều hàng giả,đề nghị xem ký nhãn mác,khuyến mại 50% cho những người có tâm sự như trên
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mục đích của box tâm sự là giề? Nói chung, tuy có thế nào đi chăng nữa thì em thấy box này vẫn rất hay ho....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này