1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi đọc những giòng tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nO_mErCy, 24/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    "Cảm giác khi đọc những dòng tâm sự" -- Gớm, bầu luôn bác là người duy nhất rỗi hơi đọc hết tất cả các topic lê thê tầm tã trong box tâm sự chán ngắt (tự bác miêu tả đấy nhé ) ---> hâm nặng .
    Nên đổi là "Cảnh giác khi đọc những dòng tâm sự" thì đúng hơn.
    (đùa thôi đừng giận, bác ạ).
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  2. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hihi .. bác tieu_co_nuong với bác Laura "quánh" hụt tôi rồi nhá, hôm qua tôi chạy rõ nhanh. Cám ơn các bác paye, nguoinuocngoai và latrung đã ủng hộ.
    Hôm nay làm tiếp một số chủ đề nữa. Trước hết xin được nhắc lại là tôi chỉ bình bậy cho vui thôi nhé, các bác đọc rồi cười chứ đừng tụ tập lại "quánh" hội đồng tôi nhé. Tôi còn phải giữ sức khỏe để sau này phục vụ vợ đấy
    "Đặt tên thế nào thì bạn mới đọc đây" - Lãng xẹt! Đã là "tâm sự" thì đặt tên chủ đề theo tâm sự của mình chứ, ai đời đi đặt theo nhu cầu của độc giả - nghe cứ y như là mua bán.
    "Bức thư tình" và "Quá khứ và hiện tại" - 2 chủ đề mới toe của cùng một tác giả. Tên thì khác nhau nhưng độ "lâm li" lại tương đương. Đọc xong 2 chủ đề này thấy Box "Tâm sự" nên mở riêng một mục "Thất tình - lâm li - thê thảm" để bỏ các bài như thế này vào cùng một chỗ. Tiết kiệm được ối "space" của Box.
    "Ai là người "đã yêu", "đang yêu" và "sẽ yêu" ..." - Nguyên cái tiêu đề đọc đã thất muốn toét mắt ra rồi. Tình yêu thì hiểu thế quái nào được mà lại đi "định nghĩa". Sến kinh đi được!
    "For you .. for me" - Giời ạ! Đã nói là để trước mắt mấy trăm nghìn người thì đâu chỉ còn "cho tui .. cho em" nữa đâu. Nên đổi thành "For you, for me, and for everyone with curiousity" (vần gớm!).
    "Nhật ký người yêu đơn phương" - Nhìn số người vào đọc chủ đề này, thấy thiên hạ lắm người yêu một mình bạo. Mình chả dám tham gia hội - khổ cái thân!
    "Đã có ai yêu nhau qua mạng chưa?" - Những 5 trang, chắc lắm người yêu qua mạng. Chả biết các bác ấy đã đọc câu chuyện về cô bé lớp 10 nào đó bị lừa chư nhỉ.
    "Nhật ký một cô bé hay buồn" - Í trời! Cái tên đầy gợi cảm. Nhật ký thì viết cho riêng mình thôi, mang lên đây thì chả còn là nhật ký nữa. Người ta bảo "nước mắt con gái dễ làm mềm lòng con trai" - Ối bác trai lại chết vì "thương người" cho mà xem.
    "Tại sao em đối xử với tôi như vậy?" - Xời ơi! Một là mình ngu, hai là nàng dở hơi. Có quái gì đâu mà phải hỏi. Chán bỏ xừ!
    "If tomorrow" - Cứ ngồi đấy mà "if" thì chả biết bao giờ "tomorrow" mới tới. Chán vật!
    "Nhật ký một chàng trai hâm hấp ..." - Một cái tiêu đề dài loằng ngoằng, hơn 50 trang viết dài loằng ngoằng. Hình như các cô mình khoái người "hâm hấp" thì phải. Nhưng mà cũng phải công nhận có nhiều bài viết hay và thê thảm.
    "Anh mãi là kẻ ... ?" - Kẻ gì nhỉ. phải chăng "anh mãi là kẻ ngu". Nếu vậy thì đúng quá xá rồi, khỏi phải đánh dấu "?", mà nên bỏ dấu "!".
    "Cuộc đời ngắn quá" - Xì! Cuộc đời đã ngắn rồi, lại còn lãng phí bao nhiêu thời gian ngồi đây viết lăng nhăng.
    Thôi, nhìn cái tiêu đề này xong, tự dưng thấy mình bỏ nhiều thời gian đọc chuyện vớ vẩn vật vã. Ra ngoài chơi cho nó sướng. Có khi lại còn tìm được gót ngọc nào in dấu trong tâm hồn (miễn là không có in lên cái bản mặt xí trai là được).
    No Mercy!
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận, bình phẩm ở đây, nếu thấy muốn tiếp tục mời bạn mang sang Thảo luận.
    Chúc bạn vui vẻ.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Bác Truong Du kệ đi bác để thế mới có cái mà lạ vị chứ ..Hì hôm nào tui lôi cái chủ đề tui lên cho bác nói vài câu nhé
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    hì hì ! gà con bây giờ có ý chung nhân của em rồi còn gì !! có chuyện gì cần tâm sự thì tâm sự với anh ý, việc gì phải post bài đi đâu phải không em (?).
    Just call my name 'n I'll be there !!!!!!!!!!!!!!!!
    ĐỜI LẮM CÁI ÉO LE
  6. sweet_karai

    sweet_karai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3.464
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới quay lại box này, thấy topic này cũng thú vị. Bạn bình phẩm nốt đi, vẫn còn nhiều topic lắm đấy.
    I LOVE THE WAY YOU LOVE ME NOW..!
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Dớ dẩn thật, viết cái kiểu của no_mercy thì thằng nào chẳng viết được. Thật đơn giản để vớ ra một chút gọi là "không thực" trong các chủ đề để xoáy vào nó mà chỉ trích cho gọi là có.
    Một bài viết của no_mercy thì chẳng đáng để mình viết những dòng này, có điều hơi bất ngờ là nhiều người "no_mercy" quá.
    Lãng xẹt !

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Nhiều khi những điều dễ dàng lại có hiểu quả hơn những điều to tát đấy. Mục đích của Box Tâm sự là để mọi người có thể tâm tình giải tỏa khó khăn trong lòng mình đúng không nhỉ. "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Tớ chả thấy bất kỳ một bài viết nào trong Box (kể cả bài này) là vô nghĩa cả.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mấy dòng cuối cùng trong topic này nè:
    Ừhm, nó chỉ đơn thuần là một nụ cười thì rất hay, nhưng xem chừng sự thâm thuý của nó chỉ nằm dưới chữ cười.
    Xin hết ạ !

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. curiosgirl_vn

    curiosgirl_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có tẹo gì là "thâm thuý". Topic đặt ra chỉ để buôn chuyện. Chấm hết. Đó là "cảm giác khi đọc những dòng tâm sự"!!!
    Nothing's gonna change my love for you
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này