1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi hết xiền ??????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi songthu, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thời đại này đi đến đâu cũng tiền có khác .
    Thời mình còn cấp 1 : chỉ càn có 1-2 nghìn thui là sướng làm rùi , ăn được đủ thứ , chả hỉu sao tại đồ hồi đấy rẻ hay sao ý
    Lên đến cấp 2 : Thì kinh hơn rùi , thỉnh thoảng xin được mẹ 5-10 nghìn là vào căng tin của trường tha hồ mà ăn với cả tiêu về nhà còn có tiền đi chơi điện tử nữa chứ .
    Lên đến cấp 3 : Lên đến đây thì thôi rồi , bao nhiều tiền vào tay thì cũng hết từng trăm nghìn một , triệu một ra đi mà không bao giờ trở lại trong nỗi tiếc thương vô hạn của người chủ .
    Có lẽ là mọi vật đều không thay đổi chỉ có sự ăn tiêu phung phí xa hoa là thay đổi theo thời gian

    Người yêu ơi ! Tình chỉ là giấc mơ mà thôi
  2. yeu_nghia_thoi

    yeu_nghia_thoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao dạo này mình tiêu cái quái gì mà tiền cứ bay sạch đi đâu ấy . Chán thật đấy . Túi bắt đầu emty rồi . Bố mẹ cho tiền tiêu 2 tháng mà đã tiêu gần hết rồi . Bây giờ còn có $30 ...... huhuhu Làm gì đây . Hết xiền rồi ! Muốn đi salon cũng chẳng đủ tiền . Đi thì cũng phải hết khoảng $50 ...... huhuhu Chán thật . Ko hiểu mọi người tiêu tiền thế nào chứ , mình thì cứ thấy tiền nó cứ bay đi đâu ý .
    Hồi trước, học cấp 2 , thỉnh thoảng mẹ cho 100k đi chơi với bạn bè đã sướng lắm rồi . Bây giờ thì chẳng được vậy . Mà tiêu 100k ở VN như là tiêu $100 bên này ý . Thế nó mới choáng chứ . Ở VN , đi đâu , tiêu vài triệu cũng có bà dì trả tiền . Giờ thì chỉ có tí tiền , tiêu kiểu gì thì tiêu . Chán .
    Hận anh, hận mãi, hận cuộc đời

Chia sẻ trang này