1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi mới vào trường!!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi On4U, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi mới vào trường!!!

    Vâng tôi sắp sửa nhận tấm bằng Cử Nhân Kinh Tế và cũng không mặn mòi gì lắm với trường nhưng cảm giác khi mới bước vào giảng đường đại học vẫn cứ theo tôi mãi đến bây giờ.

    Khi đọc được tên mình trên báo tôi rất vui vì bao nhiêu năm dèn sách của mình cuối cùng cũng được đền đáp. Tôi thi 3 trường đỗ 2 rớt 1 (híc... rớt trường nào thì các bác cũng biết rồi nhỉ). Tuy không được như tôi mong đợi nhưng cảm giác lúc ấy cúng rất sung sướng khi mình vượt qua được biết bao đối thủ để lên được đỉnh vinh quang (híc.. không phải thủ khoa đâu nhé).
    Híc... tôi chạy một mạch về nha để báo tin nhưng hầu như ai cũng biết cả rồi, mọi người đều vui mừng và chúc mừng tôi đã đỗ. Trong 1 ngay tôi đã hoàn tất xong tất cả hồ sơ nhập học... hihi, hồ sơ trúng tuyển tôi đã viết sẵn từ lâu rùi... Và chỉ còn đợi đến ngày nhập trường thôi.
    Và ngày mong đợi cũng đã đến... (mặc dù dã bị dời gần nửa tháng do trường thiếu chỉ tiêu và tuyển thêm)... tôi lên Sài Gòn, mướn phòng, bay lên trường làm hồ sơ nhập học, chép thời khoá biểu và dợi đến buổi học đầu tiên.
    Híc... buổi học đầu tiên trái với tất cả mọi người. Tôi học ngoài trời... híc... không phải học ngoại khoá tiên tiến vậy đâu... học thể dục đó... Híc... đợi mãi mà thầy có đến đâu. Thế là cả lớp tập trung lại để bầu lớp trưởng, phó, bí thư, thủ quĩ... híc... nhân vật cuối cùng chính là người đã làm tôi nhớ mãi ngày đầu tiên đi học này đấy, I love her at first sight .... còn chuyện tiếp theo ra sao thì tôi đã post rồi... post lại mỏi tay lắm.

    Còn các bạn thì sao há, ngày đầu tiên cũng ấn tượng lắm phải không???

    All for you
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tiên em đi học ấy à,ngày đầu tiên phải học chính trị,học 2 ngày,eo ơi,buồn ngủ lắm.tụi em học chính trị mà mà mắt nhắm mắt mở.có điều làm em ngạc nhiên là trường đông quá sức tưởng tượng của em.
    Ngày đầu tiên học chính thì em vào lớp,học và phát hiện mình đang học ở CK6 chứ không phải CK5 như theo trong thời khoá biểu của em,nhầm lớp các bác ạ.Chẳng là em đi học trễ mà nên chạy lên lầu 4 thấy ghi CK6 và Ck5,tưởng cả hai học chung,sau đấy phải chạy qua lại bên kia.
    bigdog30784
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    He he các bác lãng mạn quá, ngày đầu tiên nhập học ngày đó tui lại không đi học vì nhậu xỉn mất rồi lấy đâu đi học nữa. hôm sau vào lớp không biết mình học lớp nào, lớp mình ở đâu, chỉ biết chỗ DK thôi. Tới ngày toàn trường khai giảng, tui cũng chẳng đi dự lễ khai giảng, cả phòng dự lễ khai giảng bằng vài lít đế và tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Không biết tới lễ bế giảng này có thể đi được hay không?
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    cảm giác khoan khoái của tớ kéo dài rất lâu. hì. ngày đầu tiên của tớ là học ở DK. may mà tối hôm trước đã đi tìm địa điểm trước, chứ k0 thì bó tay. hồi hộp ghê lắm nhé. tớ đeo cái ba lô to đùng, làm mặt lạnh, nghêng ngang đi vô. hihi... giả bộ ngầu vậy cho đỡ run thôi mà. chui vô lớp thấy mặt 1 con nhỏ bạn học chung lớp 12 mà chưa hề nói chuyện với nhau. mừng húm, nhảy ngay đến chỗ nó ngồi. lập tức 2 đứa nói chuyện với nhau như là bạn bè thân thiết lâu ngày gặp lại. cười nói ồn ào nhất lớp vì mấy người kia ngồi im ru à, hoặc cùng lắm là bắt chuyện nho nhỏ với người bên cạnh. hì. dù sao tớ cũng may mắn ngay từ ngày đầu tiên như thế. sau đó tớ nghỉ học về quê mất 2 tuần. đầu óc cứ nghĩ đến chuyện làm lớp trưởng. hì hì . ngày đầu tiên đi học lại là giờ thể dục ở sân Phú Thọ, lên đó chạy đua với ngựa í mà. rồi tớ được con bạn cho biết tớ được trường chỉ định làm lớp trưởng. bảnh ghê! còn có quyền chỉ ra 2 lớp phó cho lớp nữa chứ. hè hè... thế mà, đến lúc ra về 5' sau đó thì quên béng mất ngay mặt lớp phó của mình. từ đó trở đi, dưới bàn tay của tớ, lớp tớ là cái lớp quậy nhất giảng đường, vui nhất GĐ, mà học cũng rất khá. hi hi.... sắp ra trường rồi, mà nhớ lại vẫn thấy như vừa mới ngày hôm qua thôi. ai bảo là học ĐH k0 vui, chứ tớ thì nói ngược lại.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. honestvn2002

    honestvn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    sao lại không vui, đi làm chán quá đi, toán người lón, không vui vá nhí nha nhí nhố như bọn bạn cùng tuổi. Đi học ngồi mấy bàn cuối mới vui, chứ ngồi ở cái xóm nhà giàu bên trên thì chán chết.
    Hồi mới đầu vào học thi hơi chán vì hổng quen ai, ai cũng lạ hoắc, hổng có ai đẻ nhiều chiện, càng học càng vui.
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    vậy thì mọi người hãy kể những chuyện vui không thể nào quên trên gíảng đường đi. Các u có đồng ý không? Nếu đồng ý thì cho mình 5* mình sẽ kể chuyện vui cho mà nghe.
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bác Peace làm thế là câu vote nhá...
    Em thì mới học năm 2 , cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài những trò cười đau cả bụng của bọn trong giảng đường...
    Cái cảm xúc mà cầm tớ giấy gọi vào trường thật sự mà nói chỉ có 1 lần duy nhất mà thôi, lúc ấ sung sướng đến trào cả nước mắt......
    Đến trường làm thủ tục nhập học, bandrole " Chào mừng tân sinh viên K27" đập vào mắt làm mình xúc động vô cùng....
    Nói chung là mới đi chưa được 1/2 chặng đường nhưng thật sự là 1 sự mất mát lớn đối với những ai chưa được nếm trải đời sinh viên.

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  8. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ngay dau tien di hoc , hichic , ngay dau tien di hoc , me dat tay den truong ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, em vua di vua khoc .........................me la em wa truiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Chang co chi lang man het , co ai nhi LK khong ?????????
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hê hê... người ta hỏi ngày đầu tiên vào ĐH chớ có ai hỏi cái ngày xa xưa kia đâu mà lengkeng kể chuyện khóc lóc ra.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đến trường sao nhỉ...tớ chỉ nhớ rằng hồi học lớp 12..chỉ ao ước được vào trường ĐHKTế để mà tham dự cuộc thi Dynamic thôi...nhưng mà đến lúc vào trường và tham dự thi Dynamic thì bị trượt ngay từ vòng loại,,hic,...cú lắm..biết làm thế nào giờ..cuối cùng thì tớ cũng lót tót chui vào làm Ban điều hành CLB Chứng Khoán (SCUE)...mà ở ngay tại thời điểm TTCK bắt đầu mở cửa thế nên SCUE nổi tiếng lắm...còn bây giờ thì không biết SCUE đi đâu về đâu nữa ..đau lòng wá...hichichic

    I try to read,
    I go to work,
    I'm laughing with my friends... (^_^)

Chia sẻ trang này