1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi phải ăn tết xa nhà???

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Kana, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kana

    Kana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi phải ăn tết xa nhà???

    Các bác ơi! Em sắp sang Mel rùi. Sang trước tết mới đen chứ. Cảm giác ăn tết xa nhà như thế nào hả các bác???

    Anzo
  2. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nữa, em quên cả hương vị Tết quê hương roài bác à . Đêm giao thừa, làm một pack bia, gọi điện thoại về chúc tết gia đình, xong rùi ngủ khoẻ Cố mà ở lại VN ăn cái Tết roài hẵng đi, cuối tháng 2 SV mới vào học mà, lo gì.
    Hic, tự nhiên có người nhắc TẾT, nhớ mùi bánh tét bánh chưng quá
  3. riengchicoanh

    riengchicoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nghĩ tới cảm giác ăn tết xa nhà tui thấy sợ wé. Buồn lém! Ở bên đây tết cũng chả kém gì ngày thường. Tây còn vui vẻ ăn tết kiểu tây, còn mình thì chắc chỉ trùm mềm mà ngủ, hic..hic...Bạn tui kể như thế đó. Chứ may mắn cho tui là năm nào cũng về nhà ăn tết, hehehe
    Tình mình là trái cam vàng Vừa mát vừa bổ mịn màn làn da Tình mình là trái cóc già Ði kèm mắm ruốc qủa là tuyệt chiêu

Chia sẻ trang này