1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi phải tạm biệt người thân của mình ?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chipbo_blue, 22/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi phải tạm biệt người thân của mình ?

    Em nghe nói trong box mình nhìu người có anh chị em đi học nước ngoài lắm,như Zin nè,dart nè và...bi h là đến em
    Em chán quá các bác ạ.Bi h đi học về nhà ko thấy anh ấy đâu cảm giác hụt hẫng ghê gớm .Thế là từ nay ko ai đánh nhau với em nữa .hu hu ,chỉ muốn bật khóc nên thui
    em còn nhớ y nguyên mấy hôm anh em ở nhà con trêu chứ :sang đó ko chat,ko mail,ko phone đâu .Nhớ gì mà nhớ ,thế mà bi h....
    hix hix .Các bác cho em kinh nghiệm cho nó hết bùn cái



    chipolata_bf-My new YIM .
  2. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hè hè ! Có gì mà bùn , lên đây câu bài cho hết bùn :D

    Trăng ngàn năm như trăng mười lăm
  3. Zindane

    Zindane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hè, công nhận bà chị mình đú thật, ngày nào chả mail về nhà.
    Thỉnh thoảng vừa được chú cho cái card gọi về VN cái buôn 1 tiếng luôn từ Mỹ -> VN. Công nhận đú thật
    Vivi

    Boys are Toys

  4. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    đú như thú <----------- câu mới :D , lúc đang thất tình nghĩ ra

    Trăng ngàn năm như trăng mười lăm
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ
    dart ăn nói cẩn thận,tui đang nói nghiêm túc
    anh mình thì cũng mail nhưng vẫn nhớ


    chipolata_bf-My new YIM .


  6. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    nhớ thì hãy cười phớ lớ là hết nhớ
    Hơi bị nghiêm túc đấy

    Kẻ thông minh mà không tôn vinh trí tuệ của mình
    thì chẳng khác nào thằng ngu
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    nghiêm túc cái đập vào mẹt ông
    tui vừa chat voice với anh trai tui,mừng quá


    chipolata_bf-My new YIM .


  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hichic.... nếu muh bạn mình đi thì mình có thế ko nhỉ??? Chẳng biết nữa... nhưng muh thui.
    Cố gắng lên sư phụ ah.... chuyện này rùi sẽ qua thui... Vậy nghen!!![:D]
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    thui
    cảm giác đó qua rùi thanks all


    chipolata_bf-My new YIM .


  10. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    các bạn hãy vô củ chuối chấm cơm nhá địa chỉ cho cái củ chuối mới nhất của thế kỉ 22 khà khà !~
    Click here : Friendly Forum

Chia sẻ trang này