1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi QHTD với người lạ ????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lao_gia_ham_gai, 06/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kollege

    kollege Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng. Trai tráng không nên để bọn **** bóc trinh, phí lắm.
  2. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Nghiện chứ, khoản này bỏ làm sao được khi đã dính vào. Gì thì gì cũng là 1 thằng đàn ông chính hiệu, có fải là sư quái đâu mà ko mê cái món này, bác nhể?
    Ơ quên, cơ mà sao bác hay soi tui thế nhểy? Tính lập hội đam mê cái món QHTD ngoài luồng hở? Ngại quá cơ, hĩ hĩ....
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    TỏĂi trong này chỏng có tên nào 'Ăng soi 'ỏằf bỏn tỏằ?a cỏÊ,thỏ nên cỏằâ nhỏm ai post nhiỏằu tỏằ?a tư cho zui zỏằ.CuỏằTc 'ỏằi sao có thỏằf thiỏu tiỏng cặỏằi
  4. trangalo24h

    trangalo24h Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

  5. hizhizhizhiz

    hizhizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    kave giờ giá ngày cangf cao
    hic....nhưng mà nhều em ngon thật, mới chỉ nhìn thui mà quần ướt lèm nhèm
  6. m2m129

    m2m129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tuỳ mỗi người có những cảm giác khác nhau thôi ...
  7. ctl_7286

    ctl_7286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thú thực, QHTD với người lạ đối với tôi là một trò phiêu lưu mạo hiểm mà tôi không ngại và luôn dính phải (thực sự chẳng hiểu sao).
    Lần đầu tiên là 1 chị hàng xóm xa chồng, tiếp theo là cô người yêu cũ sau khi lấy chồng gặp lại. Cái khổ là lần nào cũng là người bị động và lặp lại đến vài lần.
    Tựu chung lại là có cảm giác đam mê với cách ******** của người khác mà mình không (hoặc không còn) tình cảm.
    Tất nhiên là khi QH với bạn gái mình thì mình vẫn đạt được...cái gọi là sự đam mê, sự nhiệt tình và khả năng sung mãn nhất. Nhưng với người lạ thì thật sự là luôn mới mẻ trong mỗi lần. Chẳng lần nào giống lần nào. - Nghiêm túc đấy !
  8. kollege

    kollege Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ông này vừa đọc cõi thiên thai vừa viết bài trên ttvnol phỏng?
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Ô thế hoá ra trong suy nghĩ của các zai ở đây thì "người lạ" ở đây là **** à? Mình lại cứ tưởng là mang ý nghĩa khác cơ. Như vậy với các zai dường như chỉ có 2 khái niệm:
    1. ****: tất cả những mối quan hệ đơn thuần là ******** (trả tiền hoặc không trả tiền)
    2. Người iêu: mối quan hệ không đơn thuần là ******** và tình yêu
    Khái niệm 1 >>> là đam mê >>> cần sự mới lạ >>> dễ chấm dứt
    Khái niệm 2 >>> là đam mê + ràng buộc >>> khó chấm dứt
    Nghiện <<< điều không tưởng với 1 mối quan hệ không tình cảm. Các zai bỏ tiền ra để ngủ, để ********, để được thoả mãn. Ngay cả với các mối quan hệ không mất tiền ngủ thì cũng mất tiền nhà nghỉ, mất tiền đi chơi, mất tiền mua sắm... Các zai phải cố gắng tận dụng hết số tiền mình bỏ ra chứ lị. Nếu không thì hậm hực phải biết nhỉ. Mà cái gì đã dính đến tiền, đã dính đến tính toán thì làm sao kéo dài được. Ngay cả mình cũng vậy thôi. Thế nên mình hiểu và thông cảm cho các zai lắm
  10. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Qúa đúng,không đỡ được,việc gì dính đến tiền là phiền

Chia sẻ trang này