1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi QHTD với người lạ ????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lao_gia_ham_gai, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa misamisa , đôi khi cũng phải ngu hoặc ngây thơ 1 tí bạn ạ, mà tớ thì chả bao giờ dám tự nhận là khôn, hoặc chê kẻ khác là ngu như bạn. Câu hỏi bx của tôi ko trông chờ vào câu trả lời, mà là thử fản ứng, cái đó mới là câu trả lời chính xác, đồng chí khôn hiểu chứ? Nói thật, có thể các bác gái giận nhưng em cũng vẫn nói, em đek tin hoàn tòan ở con gái, giống như các bác hay nghi ngờ đàn ông, tất nhiên là có lý do rùi, miễn hỏi nhé.
    Và mục đích của topic này là để hỏi mỗi người về cảm nhận của mình khi QHTD với 1 người lạ, ở net, có vẻ ai cũng thoải mái để nói hơn.
    @misamisa: học lại cách nói khi nhận xét, đánh giá người khác đi nhé cậu bé
    Được lao_gia_ham_gai sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 11/10/2007
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em chưa từng rơi vào trường hợp í nên chưa biết
    Nhưng em nghĩ khi thật sự yêu thì mới qhệ còn không thì không bao giờ, nếu có chính là cưỡng ép

  3. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ nói sao ý chứ, cảm giác lạ bao giờ chẳng thú vị. Này nhé, lo lắng 1 chút khi ai đó phát hiện. Cảm giác 1 chút gì đó sợ sệt, và nữa món mới fải chăng ko giống cái cũ... Một ngàn lẻ 1 lý dó thế tội gì ta ko thử, tớ thề rằng ngày còn bé ấy khi các bác bước vào thế giới lạ đảm bảo lúc nào cũng lo âu và khoan khoái... ai mà chẳng là con người, tớ thề rằng ai cũng muốn có được của lạ nếu có cơ hội...
    Với tớ ko biết thưởng thức cái lạ đúng là dại
  4. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Em chắc chỉ dám quan hệ với người mình yêu thôi, còn chắc không dám quan hệ lung tung đâu( tiếc là hiện giờ chưa có người yêu )
    được Truongdon sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 11/10/2007
  5. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ai nhiệt tình cho mà thích !
    Lìu tìu !
  6. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tui nói thật với các bác nhé: "Tui iêu nhà tui lắm, tui giành tất cả những gì tốt đẹp nhứt cho nhà tui". Đấy là câu nói cửa miệng thôi còn hành động thì còn tuỳ thuộc vào từng cá thể khác nhau.
    Những lúc mà miếng mồi nó dâng đến tận mồm đã thế mồi lại còn ngon nữa thì 100 thằng đàn ông thì có đến 99,9 thằng là thích ăn( trừ 0,1% có vấn đề). Nhưng không phải ai cũng vội vàng đớp lấy miếng mồi ngon đấy, những người không ăn là những người có bản lĩnh, biết suy nghĩ chín chắn trước khi hành động, còn lại mà ăn ấy thì lúc đó dục vọng lấn át lý trí. Cũng có thể lúc trước khi ăn họ cũng suy nghĩ đấy nhưng là vì ko thể kìm hãm được cái sự sung suớng lại nên cứ nhắm mắt nhắm mũi vào mà ăn.
    Nói tóm lại đã là đàn ông thì ai chẳng thích nhưng thích rồi có ăn hay ko là tuỳ ở mỗi nguời(dĩ nhiên có sướng thì mới thích làm, có ngon thì mới thích ăn)
    Tôi là đàn ông nên tôi chỉ bình luận trên khía cạnh đàn ông, còn đàn bà thì tôi không biết. Nếu ai là phụ nữ đàn bà thì cho biết ý kiến.
  7. phanductri

    phanductri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Bác này nói cué như đúng rồi,nhiều khi đi chơi các em ở ngoài mới thấy giá trị những gì mình đang có.Phải có điểm tham chiếu bác ợ
  8. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Quá quá quá hài lòng í chứ lị
    chiến trường *** với người yêu hoặc chồng vợ ko có chỗ cho từ ngại .Để nó đi ngoại tình thì mình có mà vứt đi à
  9. matnaden

    matnaden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là QH với người mình có tình cảm thì sướng hơn nhiều so với QH với **** rồi, kể cả đó là hàng chân dài đi nữa.
  10. babyboy19

    babyboy19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là phải có tình cảm thì em mới quan hệ được, còn không có tình cảm thì có dâng đến miệng em cũng không ăn. Nhưng em hay có tình cảm với nhiều người lắm ^_^. Trước có lần có 1 em cùng lớp thích em, rủ em về nhà em í để làm bài ( bố mẹ em mua cho em nhà ở HN để học) em í cố tình mặc đồ sếch xi ,cố tình kheo hàng và còn có ý định rủ em làm việc ấy nữa, nhưng em không thích em này nên chả làm gì em í cả. kể chuyện này cho thằng bạn nó bảo em là NGU. Chẳng biết em có ngu không nữa

Chia sẻ trang này