1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác khi vợ ngoại tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nlnghia, 18/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nlnghia

    nlnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi vợ ngoại tình

    Tôi năm nay 30 tuổi đã có vợ và có một bé gái 11 tháng tuổi rất xinh và ngoan ngoãn .Tôi có công việc ổn định Vợ tôi là giáo viên tiểu học.Nói chung cuộc sống đầy đủ và rất hạnh phúc cho đến khi qua bạn bè tôi biết vợ minh dang có quan hệ khá sâu sắc với một thầy giáo trẻ (còn trẻ hơn cô ấy)Tuy biết nhưng tôi chưa nói ra,thực ra là không biết phải bắt đầu như thế nào.Nên tôi rất muốn biêt cảm giác cua các bạn khi biết vợ mình ngoại tình và mong ở tât cả các bạn những lời khuyên......Tháo gỡ giúp tôi
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưa có vợ, nhưng tôi hiểu thế nào là bị phản bội.
    Theo như thiển nghĩ của tôi, khi vợ ngoại tình,có lẽ là một thằng đàn ông, phải tự xem lại mình.
    Chuyện ly dị, cũng là một hành động chấp nhận thất bại của mình.
    Thật tình, nếu không ly dị, cả hai khó có thể có được cuộc sống như cũ, chỉ tội nghiệp cho đứa bé.
    Thật không ngờ lại có một người vơ, người mẹ vô trách nhiệm như thế.
    Ly dị, theo tôi không phải là giải pháp tốt nhất, có lẽ ly thân thì tốt hơn (nếu may ra người đàn bà kia đồng ý).
    Tôi nghĩ anh nên nghĩ đến đứa con gái bé bỏng kia, đừng làm tổn thương tình cảm của cháu, nếu người đàn bà kia còn lương tâm, theo tôi, một thoả ước cả hai cùng chăm cho đứa trẻ, để cháu được lớn lên có đủ cả tình thương của bố và của mẹ.

    truongdu

Chia sẻ trang này